-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
18/04/2023 10:10Rải gần 5 tỷ đồng ra đường để...ban phước cho người khác

Theo NYP, Colin Davis McCarthy, 38 tuổi, đã ném những xấp tiền 100 đô la từ cửa sổ ô tô của anh ta vào hôm 11/4 xuống dọc Xa lộ Liên tiểu bang 5 ở thành phố Eugene, bang Oregon. Hành động của McCarthy đã khiến những người lái xe khác phải giảm tốc độ và vội vàng lao xuống tranh giành vận may bất ngờ, Cảnh sát bang Oregon cho biết.
Cảnh sát lập tức có mặt ngay sau đó để truy tìm McCarthy. Người đàn ông sau đó giải thích với lực lượng chức năng rằng hiện anh đang kinh doanh rất tốt nên muốn chúc phúc cho những người khác bằng món quà là tiền.
Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đã khuyên bảo người đàn ông dừng việc ném tiền lại bởi họ lo ngại rằng những người tìm kiếm tiền trong bóng tối trên đường cao tốc liên bang có thể sẽ bị tai nạn.
McCarthy cũng cho biết, số tiền mà anh “ban phước” cho người dân (khoảng 200.000 USD tương đương 4,7 tỷ đồng) là số tiền trong tài khoản của gia đình anh.
Phát ngôn viên cảnh sát bang Oregon, Kyle Kennedy, cho biết trong email gửi KEZI: "Cảnh sát bang Oregon kêu gọi người dân không đi tìm tiền trên đường cao tốc vì rất nguy hiểm. Theo tôi được biết, số tiền đó đến từ những tài khoản mà cá nhân có thể rút".
Cảnh sát nói rằng McCarthy chưa đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào sau vụ "ném tiền ban phước" kể trên mặc dù họ đã cân nhắc việc phạt anh ta vì tội mất trật tự, có hành vi liều lĩnh gây nguy hiểm.

Về phía gia đình của McCarthy, họ cho biết sau khi người đàn ông quyết định phân phát tài sản, cả nhà hiện đang lâm vào cảnh khánh kiệt. Một thành viên gia đình ông cũng cho biết tất cả rất mong những người nhặt được tiền sẽ trả lại.
Trong khi đó, lực lượng cảnh sát cũng cho biết họ không thể giải quyết vụ việc vì đây là hành động có chủ đích của người đàn ông.
Trước đó, năm 2019, một người đàn ông bị bắt vì cướp ngân hàng ở bang Colorado (Mỹ), sau đó ném tiền lên trời và hét “Giáng Sinh vui vẻ” với người qua đường.
Nghi phạm David Wayne Oliver, 65 tuổi, bị bắt tại một quán cà phê Starbucks gần Ngân hàng Học viện ở bang Colorado hôm 23/12/2019. Theo nhà chức trách, ông Oliver dùng vũ khí đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp tiền.
Nhân chứng Dion Pascale kể với đài KKTV rằng nghi phạm có bộ râu trắng sau đó bước ra ngoài và ném tiền lên trời, đồng thời chúc "Giáng Sinh vui vẻ".
Một số người qua đường nhặt đượ tiền mà Oliver tung lên rồi trả lại cho ngân hàng. Trong khi đó, nghi phạm đi bộ vào quán cà phê Starbucks, ngồi chờ cảnh sát tới và bị bắt giữ.
Bình Minh (SHTT)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





