-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
Thế giới
09/09/2021 16:13Rộ tin nữ cảnh sát mang thai chết thảm dưới súng Taliban: Kinh hoàng khi biết người chứng kiến
Kể từ khi lên nắm quyền vào ngày 15/8, Taliban đã tìm cách thể hiện mình khoan dung và ôn hòa hơn so với hình tượng của lực lượng này vào thời điểm lãnh đạo Afghanistan giai đoạn 1996-2001. Tuy nhiên, báo chí thế giới vẫn đưa tin về một số vụ bạo lực ở nhiều vùng của Afghanistan. Hôm 4/9 Taliban bị cáo buộc giết hại một nữ cảnh sát đang mang thai ngay trước mặt chồng và con trai của cô.
Nạn nhân nữ mới nhất qua hình ảnh đáng sợ
Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), người phụ nữ xấu số này là cảnh sát Banu Negar, giám thị của một nhà tù ở địa phương. Cô bị giết khi đang mang thai 8 tháng và ngay trước mặt chồng và con trai. SCMP dẫn các nguồn tin cho biết, vụ việc xảy ra hôm 4/9 ở Firozkoh, thủ phủ của tỉnh Ghor miền Trung Afghanistan. Các nhân chứng cho biết họ vẫn bị ánh ảnh bởi hình ảnh nữ cảnh sát Banu Negar đã bị các tay súng Taliban hành quyết tại nhà riêng.
Hassan Hakimi, một nhà hoạt động xã hội dân sự của tỉnh này sống ở nước ngoài đã xác nhận vụ việc này. Hai cựu quan chức giấu tên của tỉnh cũng xác nhận có xảy ra vụ hành quyết này.
"Chúng tôi lo ngại về những phụ nữ từng làm việc cho cảnh sát," Hakimi nói. Và cho biết thêm: "Taliban đã cảnh báo họ nhiều lần". Nhà hoạt động chỉ trích nhóm phiến quân này vì Taliban đã tuyên bố sẽ "ân xá" cho toàn bộ người dân, cáo buộc hành động của họ đi ngược lại lời nói.
Những bức ảnh được người thân của cô cung cấp cho các phóng viên cho thấy thi thể đầy máu của nạn nhân, khuôn mặt biến dạng nặng. Một số bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy những bức tường trong ngôi nhà vương vãi máu cùng thi thể biến dạng của cô.
Trong đoạn video riêng biệt chưa thể xác minh, một thiếu niên - được cho là con trai của nạn nhân cho biết, 3 người đàn ông tự giới thiệu mình là "Mujahids" (chiến binh thánh chiến), ập vào nhà của họ và giết người mẹ ngay trước mặt mình. "Mẹ cháu đang mang thai được 8 tháng," cậu bé nói.
Nhiều chi tiết về vụ việc vẫn còn chưa rõ ràng, tuy nhiên 3 nguồn tin đã nói với BBC rằng, các tay súng Taliban đã đánh đập và bắn chết Negar ngay trước mặt chồng và con của cô.
Trong khi đó, Taliban bác bỏ liên quan vụ việc này. Phát biểu trên kênh truyền hình BBC, Taliban cho rằng họ không liên quan đến cái chết của Banu Negar và đang điều tra về vụ việc."Chúng tôi đã biết về vụ việc và tôi xác nhận rằng Taliban không giết hại cô ấy. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra," phát ngôn viên Taliban Zabiullah Mujaheed nói.
Mujaheed thậm chí còn khẳng định, Taliban đã tuyên bố ân xá cho những người từng làm việc cho chính quyền cũ đồng thời cho rằng cái chết của nữ cảnh sát Banu Negar là do "thù hằn cá nhân" hoặc "vì một lý do nào đó khác".

Mối lo cho phụ nữ ngày càng tăng
Vụ hành quyết dã man này xảy ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo cáo về tình trạng đàn áp phụ nữ ở Afghanistan ngày càng gia tăng. Các tay súng Taliban đã bị cáo buộc phạm nhiều tội ác. Các tay súng Taliban thậm chí được nhìn thấy "gõ cửa từng nhà" để săn lùng những người từng làm việc cho lực lượng an ninh Afghanistan và các đồng minh phương Tây. Và vụ việc mới nhất này đang làm nóng dư luận, không chỉ ở Afghanistan mà còn cả quốc tế.
Phóng viên của BBC cho biết: "Ở Kabul, tất cả những người tôi từng nói chuyện - cựu cố vấn chính phủ, tiếp viên hàng không, giáo viên, thợ làm tóc - đều lo lắng. Một số người rất sợ hãi. Một số đang trốn trong những ngôi nhà an toàn dành cho phụ nữ".
Taliban tiếp tục nhấn mạnh, "phụ nữ và trẻ em gái sẽ có tất cả các quyền của họ trong đạo Hồi". Nhưng các quy tắc kiểm soát chặt chẽ đang xuất hiện, chẳng hạn như quy định mới nhất về trang phục và lớp học được phân biệt theo giới tính tại các trường đại học.
Taliban cũng quy định nữ sinh phải mặc áo choàng abaya và quấn khăn niqab che gần hết khuôn mặt. Ngoài ra, quy định mới của Taliban cũng chỉ cho phép giáo viên nữ dạy nữ sinh. Trong trường hợp không có cô giáo, những thầy giáo lớn tuổi có phẩm chất tốt có thể dạy thay.
Nam sinh và nữ sinh cũng không được ngồi chung, nghĩa là họ sẽ phải học trong các lớp riêng biệt hoặc cùng lớp nhưng phải có rèm ngăn cách, đồng thời phải sử dụng lối đi riêng. Các nữ sinh sẽ kết thúc buổi học sớm hơn 5 phút so với nam sinh để tránh chạm mặt. Sau đó, họ sẽ phải ngồi ở phòng chờ cho đến khi nam sinh về hết.
Theo Nam Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân vùng lũ Lạng Sơn (13:54)
- Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius (13:48)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ (13:44)
- Bài đăng của Rhymastic khiến hơn 100 nghìn người dậy sóng (13:44)
- 25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn (13:39)
- HLV tuyển Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA (13:39)
- Giá vàng tăng choáng, lần đầu vượt mốc 4.000 USD (13:38)
- Bắt "Trưởng ban điều hành" của tổ chức phản động ở Đắk Lắk (13:36)
- H'Hen Niê bị mỉa mai sốc: "Thời buổi này ai nằm ngửa để đẻ nữa?" (13:36)
- Bé trai 11 tuổi bán vé số bị người phụ nữ dụ 'cho xe đạp điện' rồi giật 140 tờ (13:33)




