Thế giới

Rơi nước mắt khoảnh khắc người đàn ông bị bắt cóc từ lúc sơ sinh gặp lại mẹ ruột sau 42 năm

42 năm trước, nhân viên y tế đưa con trai sơ sinh của Maria Angelica Gonzalez đi, sau đó nói với bà rằng bé đã chết. Tháng này, bà lần đầu gặp con trai mình tại quê nhà ở Valdivia (Chile).

Rơi nước mắt khoảnh khắc người đàn ông bị bắt cóc từ lúc sơ sinh gặp lại mẹ ruột sau 42 năm
Jimmy Lippert Thyden trong ngày gặp lại mẹ ruột (Ảnh: AP)

"Con yêu mẹ nhiều lắm," Jimmy Lippert Thyden nói với mẹ ruột bằng tiếng Tây Ban Nha, khi hai người ôm nhau khóc ngày đoàn tụ.

"Chuyện này khiến tôi bị sốc... Tôi cảm thấy ngột ngạt trong khoảnh khắc này. Bạn ôm người khác như thế nào để bù đắp cho 42 năm không được ôm?", Thyden nói với giới truyền thông.

Quá trình tìm mẹ ruột của Thyden bắt đầu hồi tháng 04/2024, sau khi anh đọc tin tức về những người con nuôi sinh ra tại Chile đã được đoàn tụ với gia đình ruột thịt nhờ sự hỗ trợ của tổ chức phi lợi nhuận Nos Buscamos.

Nos Buscamos phát hiện Thyden sinh non tại một bệnh viện ở Santiago (Chile) và sau đó được nuôi trong lồng kính. Mẹ anh, bà Maria Angelica Gonzalez, được cho xuất viện, nhưng khi trở lại bệnh viện để thăm con, bà được thông báo Thyden đã chết và thi thể được hỏa táng.

Trong khi đó, Thyden được đưa tới nơi khác cho một gia đình nhận con nuôi.

"Giấy tờ nhận nuôi của tôi ghi rằng tôi không có họ hàng nào còn sống. Chỉ mới cách đây vài tháng, tôi biết bản thân có mẹ, bốn anh em trai và một người chị em," Thyden, hiện đang hành nghề luật sư ở bang Virginia (Mỹ), cho biết. Anh mô tả vụ việc diễn ra với bản thân là "nhận nuôi giả".

Nos Buscamos ước tính hàng chục ngàn trẻ sơ sinh bị chia cách với gia đình ở Chile trong các thập niên 1970-1980, theo báo cáo từ cơ quan cảnh sát điều tra nước này. Giới chức đã xem xét hộ chiếu của trẻ em Chile rời khỏi nước này mà không quay lại.

"Sự thật là những đứa trẻ đã bị bắt cóc khỏi các gia đình nghèo, những người phụ nữ nghèo khổ. Họ không biết cách tự bảo vệ bản thân," giám đốc Nos Buscamos Constanza del Rio nói.

Trong 9 năm gần đây, Nos Buscamos đã tổ chức hơn 450 cuộc đoàn tụ, theo Del Rio. Họ hợp tác với nền tảng MyHeritage, cung cấp các bộ xét nghiệm tại nhà miễn phí cho những người Chile nghi ngờ bản thân là nạn nhân của buôn bán trẻ em.

Kết quả xét nghiệm ADN của Thyden cho thấy anh là người Chile, đồng thời giúp anh liên lạc với một người anh em họ cũng sử dụng MyHeritage. Anh gửi cho người này giấy tờ nhận nuôi, trong đó có tên mẹ ruột của anh, Maria Angelica Gonzalez.

Người anh em họ sau đó đã giúp Thyden tìm lại mẹ ruột. Nhưng bà Gonzalez chỉ nhận điện thoại của anh, sau khi anh đã gửi ảnh vợ con cho bà.

Thyden cho biết anh đã gửi thêm nhiều ảnh bản thân cho mẹ ruột, bao gồm ảnh gia đình cha mẹ nuôi, thời gian anh phục vụ trong quân đội Mỹ cũng như ảnh hôn lễ. "Tôi cố gắng bù đắp 42 năm bị lấy khỏi cuộc đời của bà," anh nói.

Thyden sau đó cùng vợ và hai con gái tới Chile để gặp lại gia đình ruột thịt. Bước vào nhà Gonzalez, anh được đón tiếp bằng 42 quả bóng bay nhiều màu, mỗi quả đại diện cho một năm anh không ở bên gia đình.

Thyden nhớ lại những câu cầu tiên mẹ ruột nói với anh: "Con trai, con không biết được mẹ đã khóc nhiều như thế nào vì con. Không biết bao nhiêu đêm mẹ đã cầu nguyện được sống lâu đủ để biết những gì đã xảy ra với con".

Đan Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/roi-nuoc-mat-khoanh-khac-nguoi-dan-ong-bi-bat-coc-tu-luc-so-sinh-gap-lai-me-ruot-sau-42-nam-d179014.html