-
Ngày cuối nghỉ Tết, hàng nghìn người đội mưa phùn đổ về Hà Nội -
Tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà -
7 ô tô đâm nhau "dồn toa" trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cửa ngõ TP.HCM tắc nghẽn ngày cuối nghỉ Tết -
Tai nạn lật tàu trên Hồ Thác Bà: 22 hành khách là anh em họ hàng, sống cùng thôn -
Tử vi Chủ nhật ngày 22/2/2026 của 12 con giáp: Sửu may mắn, Thìn nóng tính -
Ôtô mất lái, tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ khiến 13 người bị thương -
Xót xa phát hiện bé gái 8 tuổi tử vong dưới hồ ở Hà Tĩnh -
Cửa ngõ Hà Nội chật kín xe cộ khi kỳ nghỉ Tết chưa kết thúc -
Xuất hiện kẻ tranh ngôi vua tầm trung mới của Galaxy A56, mạnh mẽ chiến như iPhone 17 -
11 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn nuôi làm cảnh
Thế giới
04/08/2022 15:17Rợn người vụ mất tích bí ẩn của cháu trai cựu tỷ phú Mỹ
Năm 1961, Michael Clark Rockefeller, cháu trai cựu tỷ phú giàu nhất thế giới John D. Rockefeller, bỗng mất tích bí ẩn ở tuổi 23. Sau 57 năm, Michael được xác nhận đã chết ngay sau khi biến mất không dấu vết.
Michael Clark Rockefeller (1938-1961) là con trai của cựu Thống đốc bang New York Nelson Rockefeller, người sau đó trở thành Phó Tổng thống Mỹ vào năm 1971. Ông nội của Michael chính là John D. Rockefeller, cựu tỷ phú giàu nhất nước Mỹ. Xuất thân trong gia đình giàu có và danh giá, Michael được học tập trong những môi trường tốt nhất và tương lai đầy hứa hẹn.
Tuy nhiên, trước khi có cơ hội theo đuổi sự nghiệp một chính trị gia giống cha mình hay kinh doanh giống ông nội, Michael đã thực hiện một cuộc phiêu lưu mà không lường trước được rằng nó sẽ kết thúc cuộc đời mình.
Mùa xuân năm 1961, chàng trai 23 tuổi Michael Clark Rockefeller đã tới hòn đảo New Guinea của Hà Lan và khám phá một khu rừng tại đó. Tại đây, Michael giao lưu và kết bạn với những người thuộc bộ lạc bản địa tên Asamt. Chàng trai trẻ cùng người dân bộ lạc chụp rất nhiều ảnh lưu niệm. Khi ấy, anh ta đã ấp ủ mong muốn xuất bản một cuốn sách ảnh về chuyến đi này của mình.
Người Asmat sống ở Tây Nam New Guinea. Cả bộ lạc của họ có khoảng 70.000 người. Họ sống trong những ngôi làng nhỏ ven sông, gần bờ biển. Một trong những phong tục đáng sợ của người Asmat trong những năm 1990 là "săn đầu người".
Trong thuật ngữ đương thời, "săn đầu người" (headhunting) được hiểu là tuyển dụng thêm nhân viên. Tuy nhiên, trong từ điển của người Asmat khi ấy, "săn đầu người" lại có nghĩa là giết hại đồng loại. Theo trang History Of Yesterday, người Asmat trước đây tin rằng khi mỗi người trong bộ lạc của họ chết, họ sẽ phải đi săn một đầu người khác để "trả thù", ngay cả khi người này chết vì bệnh.
Tới tháng 11 cùng năm, Michael một lần nữa quay lại New Guinea để sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật về bộ lạc này cho bảo tàng của bố mình ở New York. Trước khi trở lại khám phá mảnh đất bí ẩn này một lần nữa, người thừa kế của gia tộc Rockefeller từng chụp ảnh chung với những người bản địa nơi này. Bức ảnh với những nụ cười quỷ dị trở thành điềm báo cho chuyến đi thứ hai của anh tới đó.
Lần này, Michael đi cùng với nhà nhân chủng học người Hà Lan René Wassing. Họ đi qua các ngôi làng trên một chiếc thuyền gỗ tự chế. Ngày 17/11/1961, sóng lớn khiến chiếc thuyền bị lật. Hai hướng dẫn viên địa phương của Michael đã bơi vào bờ tìm người đến cứu. Sau 2 ngày chờ đợi, ngày 19/11 chiếc thuyền bị đẩy ra xa khơi nên Michael quyết định bơi vào bờ để tìm giúp đỡ.
Sau đó 1 ngày, nhà nhân chủng học Wasshing đã được cứu sống tuy nhiên, không ai trông thấy ông Michael quay trở lại. Gia đình ông sau đó đã tổ chức những cuộc tìm kiếm trên diện rộng nhưng mọi nỗ lực đều không có kết quả.
Sự biến mất bí ẩn của Michael Clark Rockefeller nhanh chóng được lan truyền toàn cầu. Gia đình Michael ngay lập tức tổ chức một cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Cuộc tìm kiếm của gia đình kéo dài 9 ngày nhưng sau đó đã dừng lại. Cuối cùng, nhà Rockefeller chấp nhận mất anh mãi mãi với lý do chết đuối.
Có nhiều giả thuyết lý giải sự biến mất của người thừa kế trẻ. Trong đó, có người cho rằng có thể trong lúc bơi vào bờ, Michael đã bị cá mập ăn thịt nên không thể tìm thấy thi thể, số khác cho rằng ông đã không may chết đuối giữa biển.
Tuy nhiên, một giả thuyết rợn người cho rằng người thừa kế trẻ tuổi bị những người thuộc bộ lạc Asmat giết hại rồi ăn thịt. Những bức ảnh cuối cùng của Michael chụp với bộ lạc Asmat được chia sẻ khiến nhiều người rùng mình, cho rằng đây là điềm báo trước cái chết của anh. Tuy nhiên, vụ việc đến nay vẫn chưa được chính thức xác nhận.
Vào tháng 3/1962, hãng tin AP đưa tin rằng Michael đã chết nhưng không nói rõ chi tiết. Chính phủ Hà Lan khi ấy đã bác bỏ báo cáo này, tuyên bố họ đang làm việc cật lực để làm sáng tỏ vụ việc. Trong thời ấy, Hà Lan đã cử sĩ quan tuần tra Wim Van de Waal đến ngôi làng Otsjanep, được cho là nơi Michael đã đến khi bơi vào bờ, để bắt đầu cuộc điều tra chính thức. Sau 3 tháng ở trong làng, ông Van de Waal xác nhận Michael đã bơi vào bờ nhưng sau đó bị giết hại. Tuy nhiên, những thông tin liên quan tới vụ việc đã được đóng dấu bảo mật và không được tiết lộ với truyền thông.
Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)
- Ngày cuối nghỉ Tết, hàng nghìn người đội mưa phùn đổ về Hà Nội (2 giờ trước)
- Tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà (2 giờ trước)
- Việt Nam phản hồi việc bị EU đưa vào danh sách "không hợp tác về thuế" (2 giờ trước)
- 7 ô tô đâm nhau "dồn toa" trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cửa ngõ TP.HCM tắc nghẽn ngày cuối nghỉ Tết (3 giờ trước)
- Realme trình làng smartphone siêu rẻ hơn 2 triệu đồng, pin khoẻ gấp đôi iPhone Air (3 giờ trước)
- Khắc chế Kia Seltos, Toyota Corolla Cross giảm giá lăn bánh "cực sốc" ở thời điểm cuối tháng 2/2026 (3 giờ trước)
- Harper Beckham gây chú ý khi xuất hiện trẻ trung tại tiệc sinh nhật anh trai (3 giờ trước)
- Ken đặc du khách “đội mưa” trẩy hội chùa Hương từ tinh mơ mùng 6 Tết (3 giờ trước)
- Sau tất cả, điều quý giá nhất của ngày Tết là gì? (4 giờ trước)
- Mâm cơm mùng 5 gây tranh cãi: Khi “thể diện ngày Tết” đối đầu nỗi lo cơm áo (4 giờ trước)