-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Thế giới
22/05/2026 20:10Rúng động vụ hai trẻ nhỏ người Pháp bị bố mẹ bịt mắt, bỏ rơi trong rừng để "tìm kho báu"
Một vụ bạo hành và bỏ rơi trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng vừa bị phát giác tại vùng nông thôn Bồ Đào Nha, gây chấn động dư luận hai nước Pháp và Bồ Đào Nha. Nạn nhân là hai anh em ruột Barthélémy và Zacharie, chỉ mới 3 tuổi và 5 tuổi. Thay vì được yêu thương, hai đứa trẻ tội nghiệp đã trở thành nạn nhân trong một kế hoạch bỏ rơi tàn nhẫn được dàn dựng dưới danh nghĩa một trò chơi tuổi thơ.

Sự việc đau lòng được đưa ra ánh sáng vào khoảng 19h ngày 19/5, khi một cặp vợ chồng địa phương là anh Artur và chị Eugénia Quintas đang di chuyển trên con đường nông thôn nối liền giữa hai thị trấn Alcácer do Sal và Comporta của Bồ Đào Nha. Tại đây, họ bàng hoàng phát hiện hai bé trai người nước ngoài đang đi lang thang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn, liên tục khóc lóc và la hét lớn vì sợ hãi.
Khi tiếp cận hai đứa trẻ, anh Artur nhận thấy trên người các em dính đầy bùn đất cùng nhiều vết bầm tím, riêng một bé còn bị thương ở vùng đầu gối. Hành trang mà hai đứa trẻ mang theo chỉ vỏn vẹn có một bộ quần áo, hai miếng trái cây cùng hai chai nước nằm gọn trong chiếc balo nhỏ. Nhận thấy dấu hiệu bất thường từ cách chuẩn bị đồ đạc này, anh Artur lập tức nghi ngờ đây là một vụ bỏ rơi có chủ ý nên đã nhanh chóng gọi điện thông báo cho lực lượng chức năng. Ngay sau đó, hai anh em đã được đưa về đồn cảnh sát địa phương để bảo vệ an toàn.
Qua kiểm tra ban đầu, trên người hai đứa trẻ hoàn toàn không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Sau khi được trấn an và bình tĩnh trở lại, bé trai 5 tuổi đã nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự thật kinh hoàng. Em cho biết hai anh em đều đến từ Pháp. Trước đó, hai đứa trẻ đã bị mẹ ruột là Marine (41 tuổi) và cha dượng tên Marc dẫn vào rừng sâu, dùng khăn bịt mắt lại và bảo rằng cùng chơi trò đi tìm kho báu. Tuy nhiên, sau khi bị dẫn vào rừng, những người lớn đã âm thầm bỏ đi, bỏ mặc hai anh em tự tháo khăn bịt mắt và lạc lối giữa rừng sâu. Hai đứa trẻ đã liên tục gào khóc, gọi tên cha mẹ trong vô vọng và phải lang thang suốt nhiều giờ đồng hồ dưới thời tiết nắng nóng lên tới 30 độ C trước khi may mắn được người dân địa phương phát hiện.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, hai em nhỏ đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra y tế. Các kết quả xét nghiệm độc chất sau đó xác nhận hai bé không bị cho sử dụng bất kỳ loại thuốc nào. Hiện tại, cả hai anh em đã tạm thời được đưa vào một cơ sở chăm sóc đặc biệt ở Bồ Đào Nha. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Đại sứ quán Pháp đã lập tức liên hệ với hai bé tại bệnh viện và đưa ra đề nghị hồi hương cho các em sau khi có thông tin cho thấy cả hai bị tách khỏi người giám hộ hợp pháp.
Song song với các biện pháp bảo hộ công dân, lực lượng cảnh sát Bồ Đào Nha đã phối hợp chặt chẽ cùng cảnh sát Pháp để tiến hành điều tra, truy tìm hung thủ. Đến ngày 21/5, lực lượng chức năng Bồ Đào Nha thông báo đã xác định vị trí và tiến hành bắt giữ khẩn cấp một người đàn ông 55 tuổi cùng một người phụ nữ 41 tuổi tại thành phố Fatima. Hai đối tượng này bị bắt giữ vì cáo buộc liên quan đến hành vi bạo hành gia đình, bỏ rơi và đặt trẻ em vào tình huống nguy hiểm.
Cuộc điều tra chung giữa hai quốc gia cũng làm sáng tỏ một chi tiết quan trọng liên quan đến thân thế của người mẹ. Marine, 41 tuổi, đến từ thành phố Colmar thuộc miền đông nước Pháp, được xác định đã lén lút đưa các con rời khỏi quê hương khoảng 2 tuần trước để sang Bồ Đào Nha. Trước đó, bà nội của hai đứa trẻ đã đến cơ quan công an trình báo về việc các cháu mình bị mất tích và bày tỏ nghi ngờ cho rằng Marine đã bắt cóc các cháu. Đồng thời, người cha ruột của hai bé, hiện đã ly thân với Marine, cũng đã nộp đơn lên cơ quan chức năng để trình báo về vụ bắt cóc trẻ em này. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định.
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (52 phút trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (1 giờ trước)