-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
23/01/2017 16:15Sát nhân hàng loạt chỉ tấn công nạn nhân mặc váy đỏ
Sát nhân hàng loạt ở vùng tây bắc Trung Quốc để lại rất nhiều dấu vết trong suốt 3 thập kỷ gây án nhưng hắn đều trốn thoát tài tình trước sự truy lùng của luật pháp.
Cao Thừa Dũng bị bắt sau 30 năm lẩn trốn |
Trong số những chiến công lớn của cảnh sát Trung Quốc năm 2016 phải kể tới việc bắt giữ Cao Thừa Dũng, tên sát nhân hàng loạt giết hại 11 người từ năm 1988 đến 2002. Mức độ tàn độc của Cao chỉ bị phát hiện sau khi cảnh sát vô tình phát hiện ra dấu DNA trùng với hung thủ các vụ thảm án năm xưa.
Tờ Tin tức Bắc Kinh cho biết sau khi Cao Thừa Dũng giết hại hai cô gái vào năm 1988 và 1994, hắn tiếp tục gây ra thêm 4 vụ án nữa vào năm 1998. Thậm chí, hắn còn giết 2 người chỉ trong ba ngày.
Sau khi bị bắt, Cao thừa nhận rằng hắn cảm thấy rất bất an nếu không ra tay giết hại một ai đó. Để giết hại nạn nhân, Cao thường sử dụng một chiếc xe đạp và đi từ Thanh Thành tới Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc. Khi hắn phát hiện ra “con mồi” mặc quần áo màu đỏ hoặc váy đỏ, lập tức Cao sẽ bám theo họ về tận nhà. Tại nhà nạn nhân, Cao dùng sức mạnh khống chế, hãm hiếp họ rồi giết ngay tại trận.
Cảnh sát cho biết mức độ tàn sát và man rợ của Cao ngày càng gia tăng. Dù hiện trường để lại nhiều dấu vân tay nhưng cảnh sát không thể tìm ra hung thủ do số lượng người trên địa bàn quá đông đảo.
Cơ quan chức năng nhận định hung thủ là một người đàn ông có học và khôn lỏi nên hắn đã lẩn trốn tài tình trước sự truy bắt của cảnh sát. Cao Thừa Dũng, 52 tuổi làm chủ một tiệm tạp hóa và được hàng xóm đánh giá là người hiền lành.
![]() |
Tranh phác họa nghi phạm năm 2004 |
Bà Trương, vợ của Cao cũng rất bất ngờ vì hành động tàn độc của chồng mình. Tôi vẫn không thể chấp nhận chuyện này”, bà Trương nói và luôn hy vọng mọi việc chỉ là nhầm lẫn. Bà mô tả chồng mình là người khá trầm tính, đáng tin cậy và trung thực.
Năm 1994, Cao Thừa Dũng sau khi ra tay giết hại cô gái trẻ 19 tuổi còn giặt giũ sạch sẽ quần áo. Trong phòng giặt công cộng ở kí túc xá nơi nạn nhân sinh sống, cảnh sát tìm thấy rất nhiều dấu vân tay đẫm máu của kẻ sát nhân.
Ghê rợn hơn, sau khi giết một nạn nhân 8 tuổi, Cao tự pha trà và thưởng thức ngay trong phòng. Vụ việc khiến người dân thành phố Bạch Ngân sống trong lo lắng suốt một thời gian. Khi biết rằng hung thủ chỉ tập trung vào những cô gái để tóc dài, mặc váy đỏ và đi giầy cao gót, tất cả phụ nữ đều búi tóc cao và đổi màu quần áo.
Nhiều phụ huynh phải tự đưa đón con em mình và trường học vào mùa đông thường nghỉ sớm hơn để tránh các em đi về một mình. Lịch học này đến nay vẫn còn nguyên do sự sợ hãi trong quá khứ mà Cao Thừa Dũng gây ra.
![]() |
Thông tin của Cao Thừa Dũng trong hồ sơ của cảnh sát |
Đầu năm 2016, vụ việc chỉ được giải mã sau khi chú ruột của cao bị bắt và mẫu DNA của người này được thu giữ. Kết quả giám định cho thấy DNA trùng với kẻ giết người hàng loạt. Bằng chứng này giúp cảnh sát có thêm cơ sở bắt giữ Cao Thừa Dũng.
Hiện chưa có lí giải xác đáng vì sao Cao chỉ tập trung vào những phụ nữ mặc váy đỏ, nhưng các chuyên gia tội phạm học cho rằng hắn có một ám ảnh nặng nề trong quá khứ. Con trai của Cao nói rằng bố mình hồi trẻ từng rất mong mỏi thành phi công nhưng bị đánh trượt vì lí do chính trị.
Theo Quang Minh (Dân Việt)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




