-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Thế giới
09/04/2024 06:39Sát nhân không mặt trong án mạng kinh hoàng ở Nhật
Trên thế giới không ít vụ án mạng kinh hoàng bị phanh phui và thật khó để tin rằng chúng thực sự đã xảy ra hoặc con người có thể thực hiện những hành vi tàn bạo như vậy. Đôi khi, cuộc sống còn nghiệt ngã hơn nhiều so với tiểu thuyết trinh thám khi nhiều vụ án giết người, bắt cóc, phản bội, tra tấn đã xảy ra trong đời thực. Dưới đây là một số vụ án gây chấn động một thời gian dài.

Trong một vụ án xảy ra cách đây hơn 23 năm ở Nhật, tên sát nhân ở trong nhà của nạn nhân nhiều giờ, ăn uống, đăng nhập vào máy tính của gia đình và ngủ trên ghế dài của họ. Dù kẻ giết người đã để lại nhiều bằng chứng song cảnh sát vẫn không thể tìm được hắn.
Đó là vụ sát hại gia đình Setagaya, cái tên được đặt theo địa danh của một khu vực ở thủ đô Tokyo của Nhật và là nơi sinh sống của các nạn nhân: gồm một cặp vợ chồng và con của họ.
Cả 4 nạn nhân đã bị sát hại dã man vào ngày 30/12/2000 trong một vụ án khiến cả nước Nhật bị sốc. Theo ABC News và Japan Times, cảnh sát nắm được nhiều manh mối về tên sát nhân ngoại trừ hắn là ai và tại sao lại gây ra hành động tàn bạo như vậy.
Kẻ giết người để lại ADN ở khắp mọi nơi, quăng quật quần áo tại hiện trường, để lại vũ khí giết người, sử dụng máy tính của nạn nhân, ăn ít nhất 4 hộp kem trong tủ đông của gia đình nạn nhân và ở trong nhà của họ nhiều giờ sau khi đã sát hại tất cả.
Gần 250.000 nhân viên điều tra đã tham gia vụ án và nhận được hơn 150.000 thông tin từ công chúng. Tuy nhiên, hơn 2 thập niên sau khi vụ án xảy ra, nhà chức trách vẫn chưa thể giải được vụ án cực kỳ hiếm gặp ở đất nước phần lớn là yên bình này.
Án mạng kinh hoàng

Khoảng 23h ngày 30/12/2000, Mikio Miyazawa 44 tuổi cùng vợ Yasuko 41 tuổi, con gái Niina 8 tuổi và Rei - con trai 6 tuổi của họ đã bị một kẻ đột nhập không rõ danh tính giết. Cuộc tấn công rất tàn bạo: Trong khi kẻ giết người đâm Mikio, con dao của hắn bị gãy khiến một phần lưỡi dao được tìm thấy trong đầu Mikio. Yasuko bị đâm rất sâu vào ngực và đầu đến nỗi có thể nhìn thấy xương. Bé gái cũng bị đâm còn bé trai bị siết cổ.
Mẹ của Yasuko sống gần đó, đã tìm thấy thi thể của họ vào buổi sáng hôm sau. Do không thể liên lạc được với con gái, bà tới nhà con, mở khóa cửa trước của ngôi nhà và phát hiện thi thể đầy máu của con rể Mikio nằm ở cuối cầu thang. Bà tiếp tục đi lên trên và phát hiện thi thể của con gái đang phủ trên người cháu gái đã chết.
Thi thể của Rei nằm trên chiếc giường tầng ở phòng ngủ liền kề. Không giống như những người khác, bé trai đã bị bóp cổ.
Yasuko là gia sư còn Mikio đang làm việc cho một công ty tiếp thị của Anh. Niina đang học lớp hai; Rei là một học sinh mẫu giáo.
Hành vi kỳ lạ của tên sát nhân không mặt
Cảnh sát Tokyo tin rằng kẻ giết người đã tới gia đình nạn nhân khoảng sau 23h và ở đó cho tới lúc bình minh. Ban đầu, cảnh sát cho rằng kẻ giết người ở lại tới 10h sáng để sử dụng máy tính của nạn nhân. Tuy nhiên, sau đó họ đã bác bỏ giả thuyết này và tin rằng mẹ của Yasuko đã kích hoạt kết nối khi gõ vào chuột máy tính lúc có mặt trong nhà.
Sau khi giết người, kẻ sát nhân càn quét nhà bếp của gia đình Miyazawa. Hắn ăn hết bốn hộp kem nhỏ và uống vài chai trà lúa mạch rồi xuống tầng 1, dùng máy tính của nạn nhân để lướt internet lúc 1h18 sáng. Một số báo cáo cho hay, đối tượng này thậm chí còn chợp mắt trên ghế, lục soát nhà và vứt một số đồ đạc, giấy tờ của nạn nhân vào bồn tắm.
Theo cảnh sát Tokyo, kẻ giết người để lại một số lượng lớn vật chứng gồm nhiều quần áo, mũ, khăn, giày, túi... Trong số các món đồ có một chiếc áo bóng chày thấm đẫm máu của nạn nhân. Chiếc áo này là một trong số 130 chiếc chỉ được bán ở Nhật song cảnh sát chỉ tìm được chủ nhân của 12 chiếc.
Dựa trên dấu chân tại hiện trường, cảnh sát phát hiện đối tượng đi giày chạy màu trắng, cỡ 11, sản xuất tại Hàn Quốc. Không có đôi giày nào cỡ này được bán tại Nhật.
Cơ quan điều tra cũng nắm được những thông tin chi tiết khác của kẻ giết người như cao khoảng 1m67, người mảnh khảnh, nhóm máu A, thuận tay phải, trong độ tuổi từ 15-35. Cảnh sát cho rằng tên này không phải công dân Nhật dựa trên một số yếu tố như ADN, cỡ giầy vốn không được bán tại Nhật, những hạt cát được tìm thấy trong túi đeo hông được cho là có nguồn gốc từ Tây Nam nước Mỹ.
Ngoài ra, các nhà điều tra cũng không tìm thấy dấu vân tay trùng khớp của đối tượng trên bất kỳ giấy phép lái xe, hộ chiếu hoặc tài liệu nào khác của chính phủ Nhật Bản.
Động cơ giết người
Cảnh sát không tìm được động cơ của tên giết người và cũng không có giả thiết nào đưa ra có tính thuyết phục trong suốt các năm qua.
Tiền: Tiền dạy kèm của Yasuko mất một ít. Có suy đoán rằng kẻ đột nhập - có thể là một kẻ giết thuê - tin rằng bằng cách nào đó hắn có thể lấy được hết tiền mà gia đình Miyazawa có. Tuy nhiên, đối tượng không lấy hết tiền mặt của gia đình, gần 250.000 Yên (gần 2.000 USD) được tìm thấy tại hiện trường.
Trả thù: Không có bằng chứng thực tế.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)








- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (18:21)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (18:16)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (1 giờ trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (1 giờ trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (1 giờ trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (1 giờ trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (1 giờ trước)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (1 giờ trước)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (2 giờ trước)




