-
Bi kịch 79 nhát dao: Từ đứa con đoạt mạng mẹ ruột đến "thần tượng" lệch lạc trên nền tảng TikTok -
9h sáng bầu trời Hà Nội vẫn tối sầm, mưa lớn bao trùm nhiều khu vực -
Bố vợ bật khóc ôm chặt con rể trên giường bệnh, câu chuyện phía sau khiến nhiều người nghẹn lòng -
Hiện tượng lạ tại Thái Nguyên: 7h sáng nhưng bầu trời tối sầm, người dân phải bật đèn pha khi ra đường -
Chăm sóc bố chồng liệt giường suốt 4 năm, con dâu nghẹn ngào khi di chúc được công bố sau tang lễ -
Xe khách lật ngang trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai -
Giá vàng hôm nay 17/4: Vàng miếng SJC nhẫn trơn điều chỉnh mạnh, rủi ro tăng cao khi lệch giá kỷ lục -
Linh hoạt ngưỡng miễn thuế: "Phao cứu sinh" mới cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ -
Bi kịch của một "Huyền thoại nhan sắc": Từ đỉnh cao "Tịnh Tuyệt Ngũ Đài Sơn" đến những dòng nhật ký đẫm lệ và cái chết trong cô độc -
Bi kịch ngày đoàn tụ: Vừa từ nước ngoài về thăm quê, người phụ nữ bị chồng cũ đoạt mạng
Thế giới
28/12/2020 13:10Sát thủ 'áo mưa vàng': Tên tội phạm man rợ nhất Hàn Quốc cùng nỗi căm hận đáng sợ dành cho phụ nữ
Tuổi thơ nhiều tổn thương
Yoo Young Chul sinh ngày 18/4/1970, tại một ngôi làng nghèo tên Waha, phía Bắc tỉnh Cheolla. Cha Chul là một cựu chiến binh, từng tham chiến gia chiến tranh và được hưởng một khoản tiền thưởng lớn. Tuy nhiên, ông ném hết vào bài bạc, cuối cùng thành kẻ trắng tay.
Cuộc sống hôn nhân giữa cha mẹ Chul có nhiều lục đục. Trong thời gian mang thai Chul, mẹ y từng nhiều lần nghĩ đến chuyện phá thai. Bà cũng muốn bỏ chồng. Ngay sau khi hạ sinh, người mẹ đã để Chul cùng 3 đứa con trước lại cho bà ngoại, một mình đi nơi khác làm ăn.
Từ nhỏ, Chul đã ý thức được mình là đứa con không mong muốn. Ngoài nỗi tự ti ấy, Chul còn mắc bệnh mù màu bẩm sinh. Bà ngoại của Chul rất nghèo, chỉ có thể xoay xở nuôi cơm các cháu. Sau vài năm sống cùng bà, Chul chuyển đến ở với cha ruột.
Cha Chul cũng chẳng giàu có. Ông vẫn giữ thói ham mê đánh bạc, nên túng quẫn quanh năm. Đến tuổi đi học, Chul thấm thía nỗi khổ của tầng lớp "thìa đất". Cậu bé Chul ngày đó bị bạn bè "thìa bạc" miệt thị "đồ khố rách áo ôm" và bắt nạt. Cũng vì thế mà Chul cực ghét những đứa trẻ con nhà giàu, không thích luôn cả phụ huynh của họ.
Dù thời tiểu học đầy "sóng gió", Chul vẫn được đánh giá là trò ngoan. Chul yêu thích các bộ môn nghệ thuật, ham đàn guitar, vẽ tranh, hát múa. Tốt nghiệp, Chul đăng ký nguyện vọng vào trường trung học chuyên nghệ thuật, nhưng bị đánh rớt và phải vào trường kỹ thuật.
Vợ bỏ, bồ đá và tội ác chất chồng
Bắt đầu từ năm 2 trung học, Chul sinh tính trộm cắp vặt. Y từng "thó" cây guitar và chiếc đài băng của nhà hàng xóm, rồi dần tiến tới tiền mặt, máy ảnh, xe hơi. Suốt thời cấp 2, 3, Chul liên tục ra vào trại cải tạo trẻ vị thành niên. Bước lên tuổi trưởng thành, y còn trộm cắp nhiều hơn nữa.
Năm 1992, Chul kết hôn với Hwang, một phụ nữ làm nghề massage. Trước khi thành chú rể, y mang trên mình tổng cộng 14 tội danh và 7 năm "bóc lịch".
Năm 2000, Chul bị bắt vì tội cưỡng hiếp một thiếu nữ 15 tuổi, chịu phạt 2 năm tù giam. Trong thời gian thụ án, Hwang li hôn. Ra tù, Chul làm giả thẻ cảnh sát, tống tiền đám ma cô.
Ngày 24/9/2003, Chul đột nhập tư gia của cặp vợ chồng ông lão Lee Deok-su (72 tuổi) và Lee Eun-ok (67 tuổi), sát hại cả 2 một cách tàn nhẫn bằng búa tự chế. Ngày 9/10 cùng năm, y tấn công Kang Eun-sun (85 tuổi) cùng con gái và cháu trai của bà, cũng dùng hung khí là chiếc búa ấy. Ngày 16/10, y tiếp tục đột nhập nhà riêng, giết người. Nạn nhân lần này là bà Yoo Joon-hee (60 tuổi). Ngày 18/11, sau khi sát hại Kim Jong-seok (87 tuổi) và Bae Ji-hye (53 tuổi), y còn phóng hỏa đốt nhà nhằm xóa dấu vết tội ác.
Toàn bộ các gia tư bị Chul đột nhập, sát hại đều là gia đình giàu có. Tuy nhiên, y không chú trọng cướp tiền của. Giới điều tra của Hàn Quốc vô cùng bối rối, không hiểu mục đích của hung thủ là gì.
Cuối năm 2003, Chul quen bạn gái mới. Ngay khi phát hiện y có tiền án tiền sự, cô gái này từ chối gặp gỡ.
Trút hận lên "gái hư"
Bức xúc vì bị bạn gái mới yêu cầu "đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa", Chul trút giận lên một nạn nhân là nam giới họ Chung (47 tuổi) và sát hại anh. Vẫn chưa hả dạ, y quyết định "thay trời hành đạo", trừng phạt "những ả đàn bà dơ bẩn".
Ngày 16/3/2004, Chul gọi cô gái "bán hoa" tên Kwon Jin-hee (23 tuổi) tới nhà. Y giết cô bằng cây búa đã quen tay, chặt thi thể thành nhiều mảnh, phi tang trên con đường mòn vắng vẻ gần Đại học Sogang.
Tại Hàn Quốc, mại dâm là vấn nạn lâu đời. Người hành nghề này bị tước quyền công dân, phải chịu sự kỳ thị của gia đình, người đời và cả quốc gia. Những năm đầu của thế kỷ 21, Hàn Quốc xuất hiện nhiều cuộc biểu tình, đòi nhân quyền cho phụ nữ, bao gồm cả những người bán dâm. Năm 2004, chính phủ phải ban hành Đạo luật Trừng phạt và Đạo luật Bảo vệ (Punishment Act and Protection Act), công nhận nhân quyền của phụ nữ với tất cả nữ giới.


Chul có ác cảm với đàn bà. Thuở nhỏ, y ghét và sợ mẹ, vì bà luôn nhìn y với ánh mắt "đẻ mi là sai lầm". Sau khi bị vợ bỏ và bồ đá, lại thấy "gái làng chơi" cũng có nhân quyền, y thêm phần điên tiết.
Ngày 8/5/2004, Chul dụ dỗ một cô gái bán dâm 25 tuổi về nhà, tấn công bằng búa rồi lại phân thi thể thành nhiều mảnh. Ngày 7/5, y sát hại Shin Min-a (33 tuổi) theo cách tương tự.
Dù công nhận nhân quyền cho mọi phụ nữ, Hàn Quốc không mấy quan tâm đến an nguy của những đối tượng bán dâm. Chỉ cần vài lời lừa phỉnh và thẻ cảnh sát giả, Chul dễ dàng đưa nhiều gái bán thân về nhà, sát hại và phi tang thi thể. Chỉ từ tháng 3-7/2004, y trót lọt sát hại 10 người. Mỗi lần hành sự, tên đồ tể này lại mặc áo mưa màu vàng. Vì thế sau này, y mới có biệt danh "sát thủ áo mưa vàng".

Sự tàn ác của Chul khiến cả giới tội phạm Hàn Quốc cũng phải kinh hoảng. Nhiều tên ma cô đã bắt tay với cảnh sát, cùng họ giăng bẫy bắt Chul. Ngày 15/7/2004, Chul "lọt lưới" ở gần Grand-mart, Mapo-gu.
Trước tòa, Chul khai nhận đã giết 26 người, đồng ý chỉ các vị trí phi tang thi thể. Giới điều tra Hàn Quốc chỉ xác nhận được 21 nạn nhân. Họ kết án tử hình Yoo Young Chul vì một loạt các tội danh nghiêm trọng như giết người, hủy thi, phóng hỏa, ăn thịt đồng loại...
Vì hiến pháp Hàn Quốc tạm hoãn lệnh tử hình từ năm 1997, Chul chưa phải lên đoạn đầu đài. Tuy nhiên, sự man rợ của y đã khiến không ít người căm hận, biểu tình đòi tái thực thi hình phạt này.
Hiện tại, Chul đang bị nhốt ở Trung tâm Giam giữ Seoul (Seoul Detention Center).
Theo VŨ HUẾ (Doanh nghiệp và Tiếp thị)
- Bi kịch 79 nhát dao: Từ đứa con đoạt mạng mẹ ruột đến "thần tượng" lệch lạc trên nền tảng TikTok (09:40)
- CEO Palantir: Chân dung “nhà lãnh đạo đáng sợ” nhất kỷ nguyên AI (09:40)
- Báo động đỏ tại Hàn Quốc: Gần 60% giáo viên là nạn nhân hoặc chứng kiến bạo hành học đường (09:32)
- Giá xăng dầu hôm nay 17/4: Giá dầu thế giới tăng mạnh, thị trường trong nước chờ thêm đợt điều chỉnh (09:25)
- 9h sáng bầu trời Hà Nội vẫn tối sầm, mưa lớn bao trùm nhiều khu vực (09:24)
- Chủ tịch Valentin Trần từ bỏ bản quyền Miss Universe Vietnam sau loạt tranh cãi (09:23)
- Messenger.com chính thức “khai tử”, người dùng web được chuyển sang Facebook (09:22)
- ‘Kỳ phùng địch thủ’ mới của Mazda3: Sedan điện hạng C giá rẻ chỉ 370 triệu đồng, ‘ngập’ công nghệ (09:17)
- Victoria Beckham lần đầu phá vỡ im lặng về mối quan hệ "đóng băng" với Brooklyn (09:13)
- Màn kịch tự tử giả trên cầu Thạch Bích: Hai thiếu niên dàn dựng hiện trường để trốn tội trộm cắp (09:11)