-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Thế giới
27/08/2020 22:32Sau 8 tháng miễn cưỡng kết hôn, cô giáo được tìm thấy chết lõa thể dưới giếng, nghi phạm dù bị bắt nhưng vụ án vẫn bế tắc 17 năm
Ngày 26/8, truyền thông Trung Quốc đưa tin vụ án một giáo viên mất tích trước đây đã được chuyển thành vụ giết người và phi tang xác chết. Nạn nhân là một nữ giáo viên tên Lộ Á Lệ sinh năm 1981, sống tại thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.
Trước đó, cô Lộ mới kết hôn được 8 tháng thì bỗng nhiên mất tích một cách kỳ lạ. Mãi 6 tháng sau cảnh sát mới tìm thấy một thi thể không mảnh vải che thân dưới giếng sâu. Vì gia đình nạn nhân nhận ra cô Lộ nên cảnh sát không tiến hành kiểm tra ADN.
Chồng của nạn nhân họ Vương ngay lập tức trở thành nghi phạm lớn nhất. Sau khi bị thẩm vấn, hắn thừa nhận đã giết vợ. Tuy nhiên, khi đứng trước tòa, tên Vương đã thay đổi lời khai, liên tục phủ nhận mình giết vợ. Sau đó cảnh sát tiến hành điều tra vụ án một lần nữa nhưng sau 17 năm vẫn chưa có kết quả.
Theo hồ sơ vụ án, theo lời giới thiệu của người quen, cô Lộ đã quen biết với tên Vương. Hai người hẹn hò khoảng nửa năm thì tên Vương đề nghị kết hôn. Khi gần đến hôn lễ cô Lộ đột ngột không muốn kết hôn nhưng không nói rõ lý do. Tuy nhiên, do sự thúc giục của gia đình đằng trai, cô Lộ vẫn tiếp tục cử hành hôn lễ vào cuối tháng 4/2002.
8 tháng sau, khi ngôi trường nơi cô Lộ công tác gọi về thông báo cho người nhà biết cô đã mất tích nhiều ngày qua. Dù huy động hơn 50 người thân và bạn bè nỗ lực tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể tìm thấy tung tin của cô Lộ.

Nửa năm sau, ngày 19/6/2003, một thi thể phụ nữ khỏa thân được tìm thấy ở một giếng sâu trong cánh đồng dưa hấu địa phương. Gia đình sau khi xác nhận đó chính là cô Lộ thì luôn nghi ngờ sự việc có liên quan đến tên Vương.
Khi thẩm vấn, tên Vương khai rằng khoảng 3 giờ sáng ngày 3/1/2003, sau khi chơi mạt chược cùng đồng nghiệp hắn về nhà thì xảy ra tranh cãi với vợ dẫn đến xô xát. Lúc đó, hắn đánh 2 cái khiến cô Lộ ngã ra giường rồi dùng chăn trùm lên đầu nạn nhân, sau đó bóp cổ đến chết.
Sợ vợ chưa chết hẳn, hắn tiếp tục dùng gạch đập vào đầu nạn nhân và dùng dao đâm 6 nhát lên cơ thể nạn nhân. Sau khi chắc chắn nạn nhân đã chết, tên Vương giấu thi thể cô trong chăn, buộc chặt vào ghế sau của một chiếc xe máy rồi di chuyển ra giếng nước cách nhà hơn 10km để phi tang.
Trước khi ném thi thể xuống giếng, hắn cởi sạch quần áo trên người nạn nhân. Trên đường về nhà, hắn đốt cháy chiếc chăn dính máu và quần áo của nạn nhân, sau đó cũng vứt bỏ con dao đã gây án.

Tuy nhiên, khi đứng trước tòa, tên Vương lần lượt phủ nhận những thứ mình đã khai. Vì thi thể đã phân hủy khá nhiều cũng không xét nghiệm ADN nên không xác định người chết có chính xác là cô Lộ hay không. Thêm vào đó, con dao gây án cũng không tìm được. Do không đủ chứng cứ nên tên Vương đã không bị kết tội giết người.
Từ lúc đó đến hiện tại, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra nhưng không có thêm manh mối nào nữa. Vết máu ở cổng trường và ở nhà không đủ để kết luận. Vào ngày xảy ra vụ án, ở địa phương có tuyết rơi nên dấu vết tội ác đã bị phá hủy.
Ngày 24/8, người bố 60 tuổi của nạn nhân đã treo thưởng 100 nghìn NDT (336 triệu đồng) tiền lương hưu để giúp cảnh sát tìm manh mối và kẻ sát nhân.
Theo Hy Li (Pháp luật & Bạn đọc)








- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (49 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)




