-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
08/06/2016 18:07Sau chiến dịch truy lùng của Mỹ, số phận ông chủ WikiLeaks giờ ra sao?
Nhà sáng lập website WikiLeaks từng gây chao đảo thế giới vì những tiết lộ thông tin tình báo của Mỹ - ông Julian Assange – cho biết tình trạng sức khỏe bản thân hiện nay chỉ cho phép ông “làm việc ít nhất”.
“Tôi vẫn có thể làm việc ít nhất. Tôi đã không được nhìn thấy mặt trời trong 4 năm rồi. Các con tôi đã bị tước đoạt mất bố, trong một hoàn cảnh thật kỳ quặc”, nhà báo Assange trả lời câu hỏi của báo giới về tình trạng sức khỏe bản thân.
![]() |
Nhà sáng lập WikiLeaks chỉ còn cách duy nhất kết nối với bên ngoài là internet, trong hoàn cảnh bị "giam lỏng" kỳ quặc |
Ông Julian Assange đã ra mắt website WikiLeaks hồi năm 2006. Tới năm 2012, nhà báo nổi tiếng này xin cư trú tại Đại sứ quán Ecuador ở Anh, nhằm tránh bị bắt giữ và dẫn độ về Thụy Điển để đối mặt với những cáo buộc tấn công tình dục.
Theo ông Assange, mục đích cuối cùng của những người muốn bắt giữ ông là dẫn độ ông về Mỹ để đối mặt với các cáo buộc gián điệp và xuất bản tài liệu mật của Mỹ trên WikiLeaks.
Vào tháng 4-2016, các luật sư cho biết, ông Assange bị đau vai, và cần được nha sĩ chăm sóc khẩn cấp, vì ông đã không nhận được sự hỗ trợ y tế cần thiết ở sứ quán.
Hồi 2 năm trước, nhà sáng lập WikiLeaks tuyên bố khuyết tật bẩm sinh ở tim của ông đã tăng nặng, có thể đe dọa tính mạng, và phổi cũng bị tổn thương trong thời gian sống tại sứ quán. Vậy nhưng nhà báo này không thể tới bệnh viện để điều trị, vì sợ sẽ bị bắt giữ ngay khi bước chân ra ngoài sứ quán.
Theo Trung Hiếu (An Ninh Thủ Đô)








- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (14:54)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (14:50)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14:47)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14:45)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)




