-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thế giới
14/10/2021 20:48Sau gần 2 năm gây chấn động dư luận, Hàn Quốc đưa ra bản án sau cùng cho kẻ cầm đầu 'phòng chat thứ N'
Sáng ngày 14/10, Chánh án Tòa án Tối cao Hàn Quốc Lee Dong-won đã tuyên án phiên tòa phúc thẩm xét xử Cho Joo Bin (26 tuổi) - kẻ cầm đầu của đường dây "phòng chat thứ N" gây rúng động hồi đầu năm 2020.
Cho Joo Bin bị kết án 42 năm tù giam vì tội vi phạm Đạo luật bảo vệ trẻ em và vị thành niên, tổ chức đường dây bán dâm, cưỡng bức tình dục, lừa đảo và vi phạm Đạo luật kiểm soát ma tuý.
Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm năm 2020, Cho bị tuyên 40 năm tù giam. Đến phiên tòa tiếp theo tại Tòa án quận trung tâm Seoul, hắn bị kết án thêm 5 năm tù vì tội che giấu tiền thu được từ hành vi phạm tội. Và trong phiên phúc thẩm cuối cùng vừa qua, 2 bản án được hợp nhất, Cho bị tuyên án tổng cộng 42 năm tù do hắn có thỏa thuận bồi thường với một số nạn nhân.
Thêm vào đó, tên tội phạm 26 tuổi còn phải chịu các hình phạt đi kèm như phải tiết lộ và thông báo thông tin cá nhân trong 10 năm với cơ quan chức năng, hạn chế việc làm tại các tổ chức liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên, người tàn tật, phải gắn thiết bị theo dõi vị trí điện tử (vòng chân điện tử) trong 30 năm. Đồng thời, hắn cũng phải nộp số tiền phạt 100 triệu won (khoảng 2 tỷ VNĐ).
Trong phiên tòa, Cho thừa nhận hầu hết các tội danh nhưng nêu quan điểm "phòng chat thứ N" không phải là một nhóm tội phạm và cho rằng một số bằng chứng đã được thu thập một cách bất hợp pháp trong quá trình điều tra.
Vào tháng 3/2020, Cho Joo Bin bị bắt và được xác định là kẻ tổ chức, cầm đầu "phòng chat thứ N". Cho cùng đồng bọn đã bán những video, hình ảnh chụp lén, cưỡng bức phụ nữ, trẻ em cho những người dùng trên phòng chat Telegram hơn 200.000 thành viên. Đã có 74 nạn nhân, trong đó có 16 người là trẻ vị thành niên. Một số nguồn tin tiết lộ rằng trong số các nạn nhân có không ít nữ nghệ sĩ nổi tiếng.
Bên cạnh Cho, vào tháng 4 năm nay, một kẻ chủ chốt khác tham gia điều hành "phòng chat thứ N" là Moon Hyung Wook (24 tuổi) cũng đã bị kết án 34 năm tù giam.
Nguồn: Nate
Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (20:15)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (20:07)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (47 phút trước)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (1 giờ trước)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (1 giờ trước)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (2 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (2 giờ trước)