-
“Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên
-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
Thế giới
04/12/2017 02:40Sau khi nhìn thấy đoạn video trên mạng xã hội, bé gái 10 tuổi đã treo cổ tự tử
Thứ Tư vừa qua, bé gái 10 tuổi ở Colorado, Mỹ đã qua đời sau 2 tuần chữa trị tại Bệnh viện Nhi Colorado. 2 tuần trước đây, cô bé Ashawnty Davis đáng thương đã quyết định treo cổ tự tử sau khi xem một đoạn video trên mạng xã hội. Anh Anthony Davis - bố của Ashawnty - phát biểu với KDVR-TV: “Rất đau đớn. Con chỉ là một đứa bé vui vẻ và con mang niềm vui đến cho tất cả mọi người”.

Cuối tháng 10 vừa qua, bé Ashawnty - học sinh lớp 5 của trường Tiểu học Sunrise, Aurora đã tham gia vào một trận đánh nhau sau khi tan trường. Trận ẩu đả này đã bị một học sinh khác quay lại và sau đó đã đăng tải video lên ứng dụng Musical.ly. Trong video, Ashawnty và một bé gái khác đã ẩu đả trong khi những đứa bé khác túm tụm xung quanh để theo dõi.
Chị Latoshia Harris - mẹ bé Ashawnty - phát biểu rằng con của chị bị một bé gái bắt nạt và Ashawnty đã phải một mình đối mặt với cô bé đó. “Tôi thấy được con gái đã rất sợ hãi”, chị Latoshia cho biết. Bố mẹ bé Ashawnty cũng đã cung cấp đoạn video cho đài KDVR-TV và đoạn video đã được phát sóng một phần nhưng có che mờ hình ảnh của những đứa trẻ.
Bố mẹ bé Ashawnty cũng đã cung cấp đoạn video cho đài KDVR-TV và đoạn video đã được phát sóng một phần nhưng có che mờ hình ảnh của những đứa trẻ. (Ảnh: dailymail)
Anh Davis nói: “Con bé đã suy sụp sau khi phát hiện ra đoạn video đã được đăng lên Musical.ly”. Sau khi clip được phát tán, Ashawnty đã trở thành nhân vật bị trêu chọc và bắt nạt ở trường học. Bố mẹ em nói rằng việc bị bắt nạt đã khiến em trở thành một con người khác và cô bé không thể tiếp tục sống với sự xấu hổ này. “Hai tuần sau đó, con đã trở về và treo cổ tự tử trong tủ quần áo”, chị Latoshia chia sẻ.
Ashawnty đã được đưa đi cấp cứu và được điều trị tích cực suốt 2 tuần qua nhưng vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Vì vậy, vào thứ Tư vừa qua, được sự đồng ý của gia đình, các bác sĩ đã tắt máy móc hỗ trợ sự sống của Ashawnty. Cô bé đã qua đời.



Sau cái chết thương tâm của con gái, bố mẹ Ashawnty đang tích cực kêu gọi các bậc phụ huynh nên theo dõi thật kĩ để kịp thời phát hiện ra những dấu hiệu con đang bị bắt nạt. “Chúng ta phải dừng nó lại. Tôi muốn các bậc phụ huynh khác biết rằng bắt nạt học đường vẫn đang xảy ra. Đó là con tôi và tôi yêu con rất nhiều. Tôi hy vọng các bà mẹ sẽ lắng nghe con nhiều hơn”, anh Davis phát biểu.
Theo Newben (Thời Đại)








- “Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên (07:10)
- Phút bù giờ điên rồ ở vòng loại Asian Cup 2027 (07:00)
- "Người đàn ông trong bóng tối" tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời (19 phút trước)
- Nhìn lại những thương vụ triệu USD của Shark Bình (22 phút trước)
- Bản nhạc làm sôi sục rap Việt (29 phút trước)
- Nước sông Cầu vượt báo động 3 hơn 2 mét, Hà Nội thông báo khẩn cấp di dời dân (32 phút trước)
- Vì sao phát biểu của bà Merkel về Ukraine làm Nga hài lòng, Ba Lan tức giận? (43 phút trước)
- Siết vay mua nhà thứ hai là can thiệp vào hoạt động tín dụng của ngân hàng (46 phút trước)
- Phụ huynh quỳ thành hàng cho con giẫm qua, cách dạy biết ơn bị chỉ trích dữ dội (59 phút trước)
- Bên trong dự án "bầu" Đoan thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng (1 giờ trước)




