Thế giới

Sau vụ chặt đầu giáo viên, người Pháp vẫn xuống đường biểu tình

Hàng chục ngàn người Pháp xuống đường ở Paris và nhiều thành phố thể hiện sự đoàn kết sau vụ giáo viên lịch sử bị chặt đầu. Thủ tướng và nhiều bộ trưởng, chính trị gia cũng tham gia.

Theo báo Guardian, nhiều chính trị gia hàng đầu, các tổ chức dân quyền và hiệp hội giáo viên đã tham gia cuộc tuần hành lớn nhất tại thủ đô Paris. Họ mang theo ảnh của nạn nhân, các khẩu hiệu có ghi "Tôi là Samuel", "Tôi là giáo viên", "Các trường học đang để tang"  hay "Không chấp nhận chủ nghĩa toàn trị về tư tưởng". Đám đông hô vang khẩu hiệu "Tự do ngôn luận, tự do giảng dạy" và cùng đồng thanh hát quốc ca Pháp.

Tham gia cùng ông Castex là Bộ trưởng Giáo dục Jean-Michel Blanquer, thị trưởng Paris Anne Hidalgo và nhiều chính trị gia khác.  Ông Blanquer đã kêu gọi mọi người dân thể hiện sự ủng hộ với các giáo viên, đồng thời cho rằng nước Pháp "cần thể hiện sự đoàn kết và thống nhất".

Tại Paris, đám đông tuần hành hô to các khẩu hiệu "tự do thể hiện, tự do giảng dạy", "Tôi là giáo viên" và "Tôi là Samuel".

Sau vụ chặt đầu giáo viên, người Pháp vẫn xuống đường biểu tình

"Tôi ở đây với tư cách là một giáo viên, một người mẹ, một phụ nữ Pháp và là một người cộng hòa", Hãng tin AFP dẫn lời một người tham gia tuần hành nói.

Tại thành phố Lyon, chính quyền cho biết khoảng 12.000 người đã xuống đường, trong khi hơn 5.000 người tham gia tưởng niệm giáo viên Samuel tại Toulouse. Các cuộc tuần hành cũng diễn ra tại các thành phố Nice, Strasbourg, Marseille.

Samuel, một thầy giáo 47 tuổi dạy lịch sử - địa lý, bị sát hại sau khi dùng các bức biếm họa trong một bài giảng về tự do ngôn luận..

Trong một buổi dạy về đạo đức và giáo dục công dân, khi nói về tự do ngôn luận, ông thầy đã lấy các bức biếm họa ra để giảng dạy cho các học sinh từ 12-14 tuổi. Sự việc đã gây bức xúc với một số phụ huynh, một gia đình thậm chí đã làm đơn khiếu nại thầy giáo.

Sau vụ chặt đầu giáo viên, người Pháp vẫn xuống đường biểu tình - 1

Bộ Tư pháp Pháp cho biết nghi can sát hại dã man thầy giáo Samuel Paty là Abdullakh Anzorov, người Chechnya thuộc LB Nga. Đối tượng này đã bị bắn chết sau khi có hành vi chống đối quyết liệt đối với cảnh sát. Cơ quan công tố cho biết Anzorov mang theo dao, súng hơi và 5 bình gas. Y đã nổ súng vào cảnh sát và dùng dao tấn công khi cảnh sát tiếp cận.

Cái chết của nam giáo viên cấp hai đã gây rúng động toàn nước Pháp về mức độ tàn bạo. Abdullakh Anzorov, 18 tuổi, thủ phạm gây án đã bị cảnh sát bắn chết ngay sau khi anh ta nã đạn về phía lực lượng chức trách và cố gắng đâm họ khi bị vây bắt.

Theo cảnh sát, Anzorov sinh ra ở Moscow, trong một gia đình có cha mẹ là người gốc Chechnya. Anh ta chuyển đến Pháp từ năm 6 tuổi cùng gia đình và được cấp quyền tị nạn cùng với họ.

Anzorov không đi học và cũng chưa từng để lộ dấu hiệu của một người theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)