Thế giới
15/05/2016 07:08Sét đánh chết 56 người Bangladesh
Mưa lớn giúp xoa dịu nắng nóng, nhưng cũng mang theo giông bão sấm sét chết người ở Bangladesh. Ảnh: AP |
Theo VOA, sau gần một tuần nắng nóng như thiêu đốt ở Bangladesh, giông bão hôm 12/5 xảy ra tại 14 huyện ở nước này. Bão gây ra sét, làm ít nhất 33 người chết. Một loạt sét nữa hôm 13/5 làm ít nhất 23 người chết.
Sét đánh cũng làm hàng chục người bị thương trong vòng hai ngày. Hầu hết người thiệt mạng hoặc bị thương trên khắp đất nước đang làm việc trên đồng hay ở vùng đất trống khi bị sét đánh, cảnh sát cho biết.
Những cái chết do sét đánh thường xảy ra vào mùa trước khi gió mùa đến, thường từ tháng ba tới tháng năm, ở vùng nông thôn, nơi người dân thường làm việc bên ngoài.
Abul Hossain, sĩ quan cảnh sát huyện Pabna, cho hay 8 người ở riêng huyện này bị sét đánh, và số người chết trong khoảng thời gian ngắn "khiến rất nhiều người hoảng sợ".
Năm ngoái, 51 người chết vì bị sét đánh ở Bangladesh. Nhưng đã có 90 người chết, trong đó có 56 người chết trong hai ngày, do sét đánh kể từ tháng ba năm nay.
Theo Trọng Giáp (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích (19/07)
-
Giám đốc tình báo Mỹ muốn truy tố ông Obama vì cuộc bầu cử năm 2016 (19/07)
-
Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội tan hoang sau cơn giông kinh hoàng, cây xanh bật gốc và gãy đổ hàng loạt (19/07)
Bài đọc nhiều




