-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thế giới
03/12/2018 13:51Si mê nữ đồng nghiệp, chồng sát hại vợ đang mang thai và 2 con

Ba mẹ con mất tích bí ẩn
Ngày 13/8/2018, Shanann Watts trở về nhà vào khoảng 2h sáng, sau chuyến công tác kéo dài vài ngày. Gần trưa hôm sau, không thấy Shanann Watts đi làm, gọi mãi cũng không nghe máy, đồng nghiệp của cô là Nicole Utoft gọi cho bác sĩ sản khoa của Shanann Watts thì biết cô đã không tới buổi khám thai như đã hẹn vào lúc 10h.
Nicole Utoft liền gọi cho chồng của Shanann Watts là Chris Watts thì được biết Shanann Watts đã đưa con tới nhà một người bạn chơi nhưng anh không biết là ai. Cảm thấy có điều bất thường, Nicole Utoft liền lái xe tới nhà đồng nghiệp.
Tại đây, Nicole Utoft thấy xe của Shanann Watts vẫn để tại gara. Cô liền bấm chuông cửa nhưng không thấy ai trả lời. Cho tới buổi tối hôm đó vẫn không thể liên lạc được cho Shanann, Nicole Utoft liền báo tin cho cảnh sát.
Cảnh sát lập tức tới nhà nạn nhân, Lúc này, Chris Watts cũng vừa về đến nơi. Đồ đạc trong nhà ngay ngắn, không có dấu hiệu bị xáo trộn. Shanann Watts và hai con gái không thấy đâu nhưng chìa khóa, ví, thuốc uống và điện thoại của cô vẫn còn ở nhà. Chiếc vỏ gối bị vứt vào thùng rác trong bếp.
Chris Watts cho biết gặp vợ khi cô trở về lúc 2h sáng hôm đó. Vào 4h sáng, Chris Watts nói với Shanann Watts rằng muốn ly thân. Theo lời của Chris Watts, hai người đã tranh cãi nhau nhưng không quá gay gắt. Khoảng hơn 1 tiếng sau, Chris Watts đi làm. Đó cũng là lần cuối cùng anh thấy vợ.
Tội ác của người chồng
Cảnh sát sau đó đã tiến hành điều tra và phát hiện thấy vào ngày ba mẹ con mất tích, Chris Watts đã gọi tới trường học để thông báo hai đứa trẻ sẽ nghỉ học thời gian tới. Ngoài ra, Chris còn thực hiện một cuộc gọi rao bán nhà.
Một chi tiết quan trọng khác mà cảnh sát phát hiện được là cuộc sống của đôi vợ chồng này không hề hạnh phúc. Chris Watts đã ngoại tình với một nữ đồng nghiệp và khẳng định với cô này rằng sắp ly hôn để cưới cô.
Chris Watts nhanh chóng trở thành nghi phạm chính. Trong khoảng thời gian ba mẹ con mất tích, Chris đã đi tới nơi làm việc ở công trường khai thác dầu mỏ. Với sự hỗ trợ của máy bay điều khiển từ xa có trang bị camera, cảnh sát phát hiện tại công trường có một mảnh ga giường in họa tiết giống vỏ gối bị vứt ở thùng rác trong bếp nhà nạn nhân. Ngay tối hôm đó, Chris Watts bị bắt vì tình nghi giết người.
3 ngày sau vụ mất tích, cảnh sát tìm thấy thi thể của Shanann Watts bị chôn sát mặt đất. Gần đó, xác hai bé gái bị vùi trong téc dầu thô. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hai đứa trẻ chết do ngạt thở vì bị siết cổ.
Trước kết quả không thể chối cãi, Chris Watts thừa nhận đã chôn xác ba mẹ con tại công trường. Tuy vậy, anh ta khai rằng chính Shanann Watts hại chết hai con do tức giận chuyện chồng muốn ly thân. Lúc này, vì quá giận dữ, Chris Watts đã giết vợ rồi mang ba xác đi chôn. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết không có dấu hiệu hoặc bằng chứng cho thấy người vợ giết hại hai con gái.
Ngày 20/8/2018, phòng công tố hạt Weld truy tố Chris Watts với 9 tội: ba tội giết người cấp độ I, hai tội giết người cấp độ I đối với trẻ em dưới 12 tuổi hoặc với người phụ thuộc, một tội giết thai nhi bất hợp pháp, và ba tội xâm phạm thi thể người đã chết. Sau gần hai tháng bị giam, Chris Watts thừa nhận toàn bộ cáo trạng và phải chịu 3 án chung thân liên tiếp, 48 năm tù do giết thai nhi bất hợp pháp và 36 năm do vứt xác nạn nhân.
Theo Đàm Anh (Dân Việt)








- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (43 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (53 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (2 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (2 giờ trước)




