-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Thế giới
11/06/2020 15:52Sĩ quan ghì chân lên cổ George Floyd 'cực hung dữ, rất sợ người da màu'
David Pinney từng có thời gian làm bảo vệ với Floyd (46 tuổi) và Chauvin (44 tuổi) tại hộp đêm El Nuevo Rodeo vào năm ngoái.
Trả lời CBS News, Pinney cho biết Floyd và Chauvin thường xuyên va chạm, chủ yếu liên quan đến việc Chauvin hay tỏ ra hung hăng với một số khách quen.
Theo Pinney, cả Chauvin và Floyd đều biết nhau khá rõ trước khi xảy ra sự cố Chauvin ghì chân lên cổ Floyd ngày 25/5.


Maya Santamaria – chủ hộp đêm El Nuevo Rodeo tháng trước cũng xác nhận Floyd và Chauvin từng cùng làm bảo vệ tại cơ sở này.
“Ngoài việc chính là cảnh sát, Chauvin còn làm thêm tại hộp đêm của tôi suốt gần như 17 năm, kể từ khi El Nuevo Rodeo mới mở cửa”, Santamaria nói.
Đáng chú ý, theo Santamaria, Chauvin thường “sợ hãi và bị kích động” bởi người da màu, đồng thời có xu hướng tỏ ra nóng nảy và phản ứng thái quá trước các tình huống bất ngờ.
“Khi nổ ra một cuộc cãi vã, việc đầu tiên Chauvin làm là rút gậy và hơi cay ra, dù sự việc không căng thẳng đến mức như vậy.”

Hơn hai tuần sau khi Floyd trút hơi thở cuối cùng dưới đầu gối của Chauvin, người đàn ông được mệnh danh “gã khổng lồ hiền lành” đã được chôn cất cạnh mộ của mẹ ruột ở quê nhà Houston (bang Texas, Mỹ) hôm thứ Ba, 9/6.
Floyd qua đời ngày 25/5 sau khi bị cựu sĩ quan Derek Chauvin ghì chân lên cổ khống chế suốt 8 phút 46 giây.
Chauvin bị Sở Cảnh sát Minneapolis (bang Minnesota) sa thải trước khi bị bắt và bị buộc tội giết người cấp độ 2.
Cái chết của Floyd đã làm nổ ra hàng loạt cuộc biểu tình, bạo loạn trên toàn nước Mỹ, cũng như ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Người biểu tình liên tục hô khẩu hiệu đòi bình đẳng cho người da màu, đồng thời yêu cầu cải tổ lực lượng cảnh sát.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (13 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (24 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (27 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (31 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




