-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thế giới
17/12/2024 03:46Siêu bão lớn nhất 100 năm đổ bộ, hàng nghìn người có thể đã thiệt mạng trong 1 ngày: 'Cảnh tượng như bom nguyên tử vừa rơi xuống'
Siêu bão Chido, một cơn bão cấp 4, vừa đổ bộ hôm 14/12 đã gây ra sự tàn phá khủng khiếp tại Mayotte, một quần đảo thuộc Pháp. Thiên tai đã khiến hàng trăm người, thậm chí hàng nghìn người có thể đã thiệt mạng và nhiều khu vực bị xóa sổ hoàn toàn. Người dân nơi đây mô tả tình hình thảm khốc như hậu quả của bom nguyên tử. Đây được coi là cơn bão mạnh nhất trong vòng gần 100 năm qua quét qua quần đảo này.
Ông Bruno Garcia (chủ khách sạn Caribou ở Mamoudzou, thủ phủ của Mayotte) nói với BFMTV: "Tình hình thật thảm khốc, như ngày tận thế". Ông Garcia cho biết thêm: "Chúng tôi đã mất tất cả. Toàn bộ khách sạn bị phá hủy hoàn toàn. Không còn gì cả. Nó giống như một quả bom nguyên tử rơi xuống Mayotte".





Mayotte nằm ở Ấn Độ Dương, ngoài khơi bờ biển phía đông châu Phi, ngay phía tây Madagascar. Bão Chido, một cơn bão cấp 4, đã quét qua tây nam Ấn Độ Dương vào cuối tuần, ảnh hưởng đến miền bắc Madagascar trước khi nhanh chóng mạnh lên và đổ bộ vào Mayotte với sức gió trên 220 km/h, theo cơ quan khí tượng Pháp (Meteo-France). Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào các hòn đảo trong hơn 90 năm qua, Meteo-France cho biết. Sau đó, Chido tiếp tục di chuyển vào phía bắc Mozambique, nơi nó tiếp tục gây thiệt hại, mặc dù cơn bão hiện đã yếu đi.
Cơn bão tồi tệ đổ bộ vào vùng lãnh thổ chỉ hơn 300.000 dân đã san phẳng các khu phố, phá hủy lưới điện, nghiền nát bệnh viện và trường học và làm hư hại tháp điều khiển của sân bay.
Ông Mohamed Ishmael (cư dân Mamoudzou) nói với Reuters: "Thành thật mà nói, những gì chúng tôi đang trải qua là một thảm kịch, bạn cảm thấy như mình đang ở trong hậu quả của một cuộc chiến tranh hạt nhân... Tôi đã thấy cả một khu phố biến mất".
Anh Chad Youyou (cư dân ở Hamjago, phía bắc Mayotte) đã đăng các video lên Facebook cho thấy cây cối bị đổ rạp và thiệt hại trên diện rộng đối với ngôi làng của anh. Anh nói: "Mayotte bị phá hủy ... chúng tôi bị phá hủy".

Số người tử vong có thể lên đến hàng nghìn nhưng chưa thể tiếp cận
Ít nhất 11 người đã được Bộ Nội vụ Pháp xác nhận đã chết, nhưng số người thiệt mạng thực sự dự kiến sẽ cao hơn nhiều. Các quan chức địa phương dự đoán số nạn nhân có thể lên tới hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn. Thống đốc Mayotte François-Xavier Bieuville nói với đài truyền hình Mayotte la 1ère: "Tôi nghĩ rằng có vài trăm người chết, có thể chúng ta sẽ gần đến một nghìn. Thậm chí hàng nghìn khi xét đến mức độ dữ dội của thiên tai này".
Thiệt hại nặng nề nhất là ở các khu phố bao gồm các túp lều kim loại và các công trình không chính thức được tìm thấy trên khắp Mayotte, ông Bieuville cho biết. Về số người chết chính thức, ông Bieuville nói: "Con số này là không hợp lý khi bạn nhìn thấy hình ảnh của các khu ổ chuột". Đống đổ nát từ cơn bão đã chặn lối vào các con đường trên khắp quần đảo, khiến việc cung cấp viện trợ gặp khó khăn và cản trở việc tìm kiếm những người sống sót. Khoảng 2/3 hòn đảo hiện không thể tiếp cận, bà Estelle Youssouffa (thành viên quốc hội cho khu vực bầu cử đầu tiên của Mayotte) nói với BMFTV.
Các thành viên trong những gia đình tuyệt vọng đã lên mạng xã hội để tìm kiếm tin tức về những người thân yêu của họ sau khi cơn bão làm gián đoạn mạng lưới viễn thông. Tính đến sáng thứ Hai (16/12), Mayotte gần như hoàn toàn ngoại tuyến trong hơn 36 giờ, theo trang web NetBlocks. Nằm cách Paris khoảng 5.000 dặm, Mayotte là nơi nghèo nhất trong Liên minh Châu Âu và từ lâu đã phải vật lộn với nghèo đói, thất nghiệp, bất ổn xã hội và thiếu nước. Hơn 100.000 người di cư không có giấy tờ sống ở Mayotte, theo Bộ Nội vụ Pháp.
Hàng trăm nhân viên cứu hộ, lính cứu hỏa và cảnh sát đã được cử đến lãnh thổ này từ Pháp và lãnh thổ Reunion gần đó của Pháp, mặc dù thiệt hại đối với tháp điều khiển của sân bay đồng nghĩa với việc chỉ có máy bay quân sự mới có thể hạ cánh ở đó.
Theo Chi Chi (Thanh NIên Việt)
- Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả: Thành lập 4 công ty rồi livestream bán trên TikTok (23:02)
- Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích do lật thuyền trên hồ Đạ Sị (1 giờ trước)
- Nhiệt độ miền Bắc sắp giảm sâu 10 độ C do không khí lạnh mạnh tràn về (1 giờ trước)
- Hủy diệt Tottenham trong thế hơn người, MU thắng trận thứ 4 liên tiếp (1 giờ trước)
- Bác sĩ mổ cho tiền vệ Thái Sơn cảnh báo một điều khiến cầu thủ dễ đứt dây chằng (2 giờ trước)
- Techcombank và loạt ngân hàng phát thông báo khẩn về bẫy lừa đảo bủa vây dịp Tết (2 giờ trước)
- CLIP: Đang mải mê tạo dáng trước Flycam, 3 người bất ngờ bị "hố tử thần" nuốt chửng (2 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Nhật Tân (3 giờ trước)
- Hai thanh thiếu niên chặn đường, dùng vũ lực cướp túi xách của cụ bà 69 tuổi giữa tuyến đường vắng (3 giờ trước)
- HAGL bất ngờ thắng ứng viên vô địch Ninh Bình (3 giờ trước)