Cái chết đột ngột của nhà sáng lập kiêm cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex khép lại số phận của người đứng sau một trong những vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử tiền số.
03-1762133552-sieu-lua-dang-thu-an-11196-nam-bong-chet-trong-tu-nghi-tu-tu.jpg
Faruk Fatih Özer khi hầu tòa.

Theo hãng tin Bloomberg, Özer được phát hiện chết vào ngày 1/11 tại một nhà tù ở thành phố Tekirdag, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ. Các quan chức đang tiến hành điều tra khả năng Özer tự tử trong phòng giam.

Özer là cái tên liên quan trực tiếp đến sự sụp đổ của Thodex vào năm 2021, vụ việc được xem là một trong những vụ lừa đảo "rút thảm" (rug pull) lớn nhất, gây thiệt hại khủng khiếp cho hàng trăm nghìn nhà đầu tư.

Bản án dành cho Özer là một con số khổng lồ: 11.196 năm tù giam. Bản án này được tòa án Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cách đây hai năm, sau khi Özer bị kết tội lừa đảo nghiêm trọng, rửa tiền và thành lập tổ chức tội phạm. Con số án tù kỷ lục này được tính bằng cách cộng dồn các mức phạt dựa trên số lượng nạn nhân bị ảnh hưởng.

Quy mô tài chính của vụ lừa đảo Thodex là cực kỳ lớn. Trong khi cáo trạng ban đầu của công tố ước tính thiệt hại khoảng 24 triệu USD, các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra con số lên tới 2 tỷ USD. Thậm chí, công ty phân tích blockchain Chainalysis ước tính tổng thiệt hại mà các nhà đầu tư Thodex phải gánh chịu là khoảng 2,6 tỷ USD.

Özer, người bỏ học phổ thông, đã thành lập Thodex vào năm 2017. Sau khi sàn giao dịch sụp đổ vào tháng 4/2021, ông đã bỏ trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ sang Albania, kích hoạt một cuộc truy nã quốc tế. Özer sau đó bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022 để xét xử và nhận bản án.

Vụ án Thodex được coi là một bài học cảnh báo sâu sắc về rủi ro trong thị trường tiền điện tử, nơi hàng trăm nghìn người đã mất tiền vì tin tưởng vào một nền tảng thiếu minh bạch. Cái chết bất ngờ của Özer đặt dấu chấm hết cho một trong những vụ lừa đảo gây chấn động nhất trong ngành công nghiệp tiền số.

PTH (SHTT)