Thế giới

Singapore bỏ tù gã đàn ông lừa bán xe sang của mẹ để trả nợ cho vũ nữ

Người đàn ông 33 tuổi ở Singapore đối diện án tù vì giả mạo chữ ký để bán ôtô hạng sang của mẹ, nhằm trả tiền nợ cho một vũ nữ hộp đêm.

Singapore bỏ tù gã đàn ông lừa bán xe sang của mẹ để trả nợ cho vũ nữ
Một chiếc xe Rolls-Royce Dawn (Ảnh minh họa: SCMP)

Tháng 08/2022, Liu Kuei Liang, 33 tuổi, giả mạo chữ ký của mẹ trên giấy tờ thỏa thuận mua bán, theo hồ sơ vụ án.

Liu đánh lừa công ty mu bán ôtô, khiến họ tin rằng mẹ anh ta ủy quyền cho anh ta bán một chiếc Rolls-Royce Dawn 6.6 V12 và một chiếc Mini Cooper SE, theo hồ sơ vụ án.

Liu nhận tội trước tòa và tới 22/03 bị tòa tuyên án 12 tuần tù giam.

Theo hồ sơ vụ án, Liu gánh khoản nợ lớn tại các hộp đêm, nơi khách hàng boa cho vũ nữ bằng cách mua khăn choàng và hoa cho họ. Theo trang web Zula, hoa cho các vũ nữ có giá từ 50 đô la Singapore, còn khăn choàng có giá vài trăm đô la Singapore.

Liu cần một khoản tiền lớn để trả nợ, do đó anh ta lừa công ty mua bán ôtô Autoart Singapore rằng mẹ anh ta đã ủy quyền cho anh ta bán xe. Liu giả mạo chữ ký của mẹ trên thỏa thuận mua bán, với giá khoảng 614.000 USD cho cả hai chiếc xe.

Khi đại diện công ty đề nghị nói chuyện trực tiếp với mẹ Liu, anh ta đưa cho họ số của một người bạn. Người này giả giọng mẹ Liu để xác nhận bán xe. Theo thỏa thuận, công ty trả trước cho Liu 110.000 USD, và Liu bàn giao hai chiếc xe cho họ.

Tuy vậy tơi 16/08, mẹ Liu báo cảnh sát về hành vi của con trai, và anh ta bị truy tố tội làm giả giấy tờ.

Trước tòa, luật sư biện hộ cho Liu lập luận rằng mẹ anh ta cho phép anh ta sử dụng hai chiếc xe "tùy ý". Họ cũng nói mẹ Liu sau đó đã tha thứ cho con trai. Bà đã trả lại tiền cho công ty Autoart Singapore, lấy lại xe và cố gắng rút báo cáo cảnh sát. Trong trường hợp Liu đi tù, luật sư cho rằng bà sẽ là người đau khổ nhất.

Tuy vậy, thẩm phán vụ việc không chấp nhận lập luận trên, giữ nguyên án phạt 12 tuần tù giam cho Liu.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/singapore-bo-tu-ga-dan-ong-lua-ban-xe-sang-cua-me-de-tra-no-cho-vu-nu-d214643.html