Thế giới
19/01/2021 20:34Sinh ra với vận mệnh kế vị ngai vàng, Hoàng tử William gây sốc khi thẳng thắn thừa nhận không muốn làm vua với chia sẻ đầy chua xót
Là con trai cả của Thái tử Charles, từ khi sinh ra Hoàng tử William đã được định sẵn sẽ trở thành vị vua tiếp theo của Vương quốc Anh. Công tước xứ Cambridge cũng luôn được nuôi dưỡng và huấn luyện chu đáo để sau này trở thành người đứng đầu của nền quân chủ lâu năm.
Ngay từ nhỏ, cha mẹ của William là Thái tử Charles và Công nương Diana đã luôn dạy dỗ để Hoàng tử nắm rõ sứ mệnh của mình. Nhưng vào năm 1996, chính Công nương Diana từng tiết lộ với nhà báo Jeremy Paxman rằng con trai lớn của mình thường xuyên nói không muốn làm vua. Hoàng tử Harry còn đùa lại rằng: "Nếu anh không muốn vậy thì để em làm".

Tuy đây là lời nói của trẻ nhỏ, nhưng ngay cả đến khi trưởng thành, Hoàng tử William vẫn thẳng thắn chia sẻ về việc mình không muốn làm vua, đặc biệt là không trông mong đến ngày kế vị.
Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Nicholas Witchell, người thừa kế ngai vàng Anh đã trải lòng chân thành: "Việc trở thành vua không phải ưu tiên số một trong cuộc đời tôi. Tôi chỉ đôi khi suy nghĩ về nó."
Nhưng chi tiết khiến mọi người xúc động nhất là khi Hoàng tử giải thích về việc tại sao mình không chờ mong đến ngày đăng quang:
"Tôi không chờ đợi, càng không hy vọng đến ngày đó, vì khi chuyện kế vị xảy ra thì có nghĩa là người thân của tôi (Nữ hoàng và Thái tử Charles) đã mất và tất nhiên tôi không muốn như thế."

Thế nhưng, Hoàng tử cũng khẳng định rằng luôn biết rõ mình mang một trọng trách lớn và sẽ luôn cố gắng thực hiện một cách nghiêm túc nhất.
Tuy việc trở thành quân chủ đại diện quốc gia là một sứ mệnh cao quý, nhưng rõ ràng cũng mang đến vô cùng nhiều trách nhiệm, áp lực và sự gò bó. Em trai của William là Hoàng tử Harry từng trả lời phỏng vấn rằng: “Liệu rằng có ai trong gia đình Hoàng gia Anh muốn làm vua hay hoàng hậu không? Tôi chắc chắn là không, nhưng chúng tôi vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình".
Bạn bè của William cũng từng tiết lộ, Hoàng tử không được thích gọi là "Hoàng tử điện hạ" hay bất kỳ danh xưng nào trang trọng, mà thích được gọi với cái tên nghe bình thường hơn hẳn là William Wales.
Sau William, người kế vị tiếp theo của Hoàng gia Anh sẽ là Hoàng tử nhỏ George. Với cậu con trai cả cũng phải sinh ra với sứ mệnh giống mình, Hoàng tử William chia sẻ sẽ nuôi dạy George theo cách để cho con được tự do: "Tôi muốn George lớn lên trong một môi trường sống thực sự, tôi không muốn nó lớn lên phía sau bức tường cung điện, nó phải ở ngoài đó. Dù truyền thông và dư luận sẽ khiến việc này khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng để con có một cuộc sống bình thường nhất có thể."

Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
Tin cùng chuyên mục








-
Rầm rộ clip Sơn Tùng trực tiếp xem Hải Tú chụp ảnh (03/07)
-
Indonesia chi 34 tỷ USD mua hàng Mỹ trước giờ chót đàm phán (03/07)
-
Lỗi vi phạm nào bị trừ tới 10 điểm bằng lái? (03/07)
-
Phía Làng Háo Hức phản hồi về bài đăng bức xúc của phụ huynh khiến fanpage bị đánh giá 1 sao (03/07)
-
Ronaldo tiếc thương cậu em Diogo Jota: "Điều đó thật vô lý" (03/07)
-
Câu thoại tiếng Việt của Ngô Thanh Vân trong bom tấn Hollywood là gì mà viral khắp MXH? (03/07)
-
Người dùng Grab lưu ý: Thực hiện ngay việc này trước ngày 11/7 kẻo mất quyền lợi (03/07)
-
Khách sạn 5 sao Quinter Nha Trang bị Bộ Công an khám xét bất ngờ, cảnh sát bao vây nghiêm ngặt (03/07)
-
Hơn 1 triệu tỷ đồng tín dụng đang "chọn mặt gửi vàng" ở đâu trong nền kinh tế? (03/07)
-
Phó tư lệnh hải quân Nga tử trận ở Kursk (03/07)
Bài đọc nhiều




