-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
12/05/2021 00:56Sợ con gặp nạn khi đi học, bà mẹ chi 3,5 tỷ đồng xây cầu vượt dành riêng cho quý tử và '500 anh em' đến trường
Gần đây, một người mẹ ở Trung Quốc đã chi hơn 1.000.000 NDT (~ 3,5 tỷ) tiền túi để xây dựng hai chiếc cầu vượt trước cổng trường học của con trai mình, mục đích để con cô và các bạn học sinh khác có thể qua đường một cách an toàn.
Được biết, người mẹ có tên Meng nói với Đài Truyền hình Hà Nam (Trung Quốc) rằng con đường bên ngoài trường học của con trai cô lúc nào cũng đông đúc xe cộ, phụ huynh đưa đón con. Dù nguy hiểm là vậy nhưng không hề có đèn giao thông nào được lắp đặt trong khu vực.
Do đó, băng qua đường là một việc hết sức nguy hiểm cho cả học sinh lẫn giáo viên. Thêm vào đó, trường học được xây ở vùng trũng nên khi mưa xuống rất dễ gây lụt, khiến học sinh phải lội nước đi học.
“Nước ngập sâu khiến việc qua đường rất khó khăn. Nước sẽ tràn qua cầu thang, nơi học sinh đứng đợi cha mẹ như những chú chim nhỏ. Khổ thân chúng nó. Đến cả chân của con tôi cũng trở nên trắng bệch vì bị ngâm trong nước quá lâu", Meng giải thích.

Meng tiết lộ chị cũng chưa bao giờ nói với con trai về việc này vì không muốn con mình đi khoe khoang với những đứa trẻ khác ở trường. Hy vọng duy nhất của Meng là sự đóng góp sẽ đảm bảo an toàn cho bọn trẻ và đội ngũ giáo viên, đồng thời giúp các bé học sinh luôn tới trường trong điều kiện tốt nhất có thể.
"Tôi chỉ làm những gì tôi có thể làm được. Các cụ bảo xuống lỗ cũng chẳng mang được theo tiền, bản thân tôi cũng thấy không cần để lại quá nhiều tiền cho con mình, " Meng nói.
"Tôi sẽ đặt tên cho cây cầu là 'Cây cầu thông thái'. Mong các bé đi qua đây sẽ trở nên học giỏi, ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ."
Theo Đức 2 Xích (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (38 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)