Thế giới

Sợ lộ 'núi' ngoại tệ giấu trong nhà, tham quan quyết mang ra đốt sạch

Vì sợ bị điều tra,Tào Quýnh Phương không gửi số tiền "bẩn" khổng lồ vào ngân hàng mà giấu trong tủ quần áo, dưới gầm giường và trong tủ lạnh…

Vợ chồng Tào Quýnh Phương nhìn chỗ tiền mặt toàn đô la Mỹ và yên Nhật "xếp đống như núi" trong nhà mà họ không hề cảm thấy vui chút nào.

Lúc này, Tào Quýnh Phương hiểu rằng hành vi tham nhũng của mình đã bị lộ. Để giảm bớt tội lỗi, vợ chồng ông ta quyết định sẽ mang hết số ngoại tệ ra đốt. Tào cũng nói với vợ rằng bí mật này sẽ "được đưa xuống mồ" cùng với họ.

Sợ lộ 'núi' ngoại tệ giấu trong nhà, tham quan quyết mang ra đốt sạch
Tào Quýnh Phương - Cựu Bí thư Thành ủy Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Mời thầy cúng "giải xui"

Theo trang Baijiahao (Trung Quốc), Tào Quýnh Phương sinh năm 1964 ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Vì gia đình không giàu có, nên Tào luôn ấp ủ ước mơ thăng tiến và luôn nỗ lực làm việc chăm chỉ để tiến về phía trước.

Năm 1981, Tào Quýnh Phương thi đỗ vào Khoa Triết học của Đại học Tương Đàm, rồi tiếp tục học lên cao học. Sau đó, Tào được tuyển vào làm việc tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Nam. Với trình độ học vấn cao và văn phong sắc bén, Tào trở nên nổi bật trong đơn vị và chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng đã được thăng chức trưởng phòng.

Ngoài năng lực chuyên môn nổi bật, Tào Quýnh Phương còn rất có tài giao tiếp xã hội, thường xuyên duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cả cấp trên và cấp dưới, được các đồng nghiệp đánh giá rất cao.

Sau nhiều năm làm việc nỗ lực, Tào Quýnh Phương được thăng chức Bí thư Thành ủy Tương Đàm vào tháng 5/2016. Giai đoạn tiếp theo này được coi là thời kỳ hoàng kim để ông ta tích lũy tài sản.

Sau khi Tào Quýnh Phương được thăng chức, những cám dỗ về tiền bạc cũng kéo đến. Rất nhiều người tìm cách gửi phong bì và những món quà có giá trị cho Tào để mong được ông ta giúp đỡ.

Lúc đầu, Tào Quýnh Phương còn từ chối nhận hối lộ, nhưng thời gian trôi qua, ông ta dần quen với hành vi này và thậm chí còn chủ động đòi hối lộ.

Ngoài ra, để mở rộng phạm vi quyền lực và thu được nhiều tiền bạc hơn, Tào Quýnh Phương đã đưa người thân của mình vào những vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước Trung Quốc.

Có lẽ vì hay làm việc xấu nên trong lòng cảm thấy bất an, Tào Quýnh Phương thường mời thầy cúng đến nhà xem phong thủy và cúng bái giúp ông ta tránh khỏi những điều xui xẻo.

Tuy nhiên, những việc này không che đậy được hành vi tham nhũng và nhận hối lộ của Tào Quýnh Phương. Tình hình tài chính của thành phố Tương Đàm ngày càng trở nên tồi tệ, với khoản nợ lên tới 30 tỷ nhân dân tệ, và được liệt vào "Cảnh báo sớm cấp 1" của Chính phủ Trung Quốc.

Các khoản nợ của thành phố Tương Đàm tiếp tục chồng chất, đồng thời, các cơ quan chức năng của chính quyền trung ương Trung Quốc bắt đầu để ý tới hành vi tham nhũng của Tào Quýnh Phương. Trước khi bắt đầu điều tra, cơ quan kiểm tra kỷ luật đã có thông tin về một số hành vi vi phạm pháp luật của ông ta.

Sợ lộ 'núi' ngoại tệ giấu trong nhà, tham quan quyết mang ra đốt sạch - 1
Tào Quýnh Phương sau khi bị bắt. Ảnh: Baidu

Ngoại tệ "chất đống như núi" trong nhà

Theo trang Baijiahao, Tào Quýnh Phương không chỉ nhận hối lộ và tham nhũng, mà với tư cách là lãnh đạo cao nhất của thành phố Tương Đàm, ông ta chỉ quan tâm đến tiền đồ cá nhân của mình mà không hề chăm lo cho cuộc sống của người dân địa phương.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ của mình, ông ta đã thúc đẩy các dự án quy mô lớn với hy vọng biến tất cả các tuyến đường chính thành "đường chất lượng cao". Tuy nhiên, hầu hết các dự án này đều không phải là vấn đề cấp thiết của địa phương, và nhiều dự án bị coi là "dự án hình thức", không thể mang lại lợi ích thực tế.

Lòng tham cá nhân của Tào Quýnh Phương khiến ông ta coi thường sinh kế của người dân, và quy hoạch đô thị của thành phố Tương Đàm chứa đầy những tòa nhà bỏ hoang xây dựng dang dở.

Không chỉ có vậy, Tào Quýnh Phương còn gây ra thiệt hại 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 33.470 tỷ VNĐ) vốn đầu tư của tỷ phú Lưu Cường Đông - người đồng sáng lập trang thương mại điện tử JD.com - khi gần như tất cả các dự án đầu tư đều thất bại, khiến Lưu Cường Đông bị ảnh hưởng nặng nề.

Vấn đề tài chính của thành phố Tương Đàm ngày càng trở nên nghiêm trọng và thành phố này đã rơi vào khủng hoảng kinh tế. Cơ quan điều tra trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thấy tình cảnh khó khăn của thành phố Tương Đàm và đã mời Tào Quýnh Phương đến làm việc.

Tào Quýnh Phương cảm thấy tội lỗi của mình đã bị bại lộ trong cuộc làm việc và trở về nhà với tâm trạng lo lắng bất an. Ông ta biết rằng cơ quan điều tra sẽ sớm mở cuộc điều tra đối với mình. Vì thế Tào Cảnh Phương đã bàn với vợ xóa dấu vết số ngoại tệ "chất đống như núi" trong nhà bằng cách đốt sạch.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã nhanh chóng đến nhà Tào Quýnh Phương để ngăn chặn hành vi tiêu hủy ngoại tệ. Trước những bằng chứng xác thực, ông ta chỉ còn cách thừa nhận tội lỗi của mình.

Ngày 3/3 năm nay, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Hồ Nam ra thông báo xác nhận Tào Quýnh Phương đã bị điều tra. Tháng 9 năm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hồ Nam đã ra quyết định tạm giam Tào Quýnh Phương vì tình nghi nhận hối lộ.

Theo Hữu Hiển (Nguoiduatin.vn)https://soha.vn/so-lo-nui-ngoai-te-giau-trong-nha-tham-quan-quyet-mang-ra-dot-sach-20231119094444204.htm




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/so-lo-nui-ngoai-te-giau-trong-nha-tham-quan-quyet-mang-ra-ot-sach-a393677.html