-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thế giới
07/01/2020 05:46Số phận của bé gái người Trung Quốc dọn tuyết suốt 3 giờ đồng hồ
Tại tỉnh Hắc Long Giang, mùa đông ở đây nhiệt độ xuống rất thấp, khiến mọi vật đều biến đổi, nhiệt độ ban ngày trung bình vào thời điểm mùa đông trong năm là -10 độ C, đây là một trong những nơi khắc nghiệt với lượng tuyết rơi dày đặc.
Hiển nhiên công việc dọn tuyết trở thành điều quen thuộc với mọi người dân sinh sống ở đây.
Thế nhưng, ở tại một trường học, có một bé gái 13 tuổi có nguy cơ mất đi đôi bàn tay của mình do dọn tuyết suốt 3 giờ đồng hồ mà không có găng tay bảo vệ.
Ngày 6/1, trang tin tức Kankanews cho hay cô bé 13 tuổi Lu Yanyan và các bạn trong lớp của mình đã làm công việc dọn tuyết trong thời tiết băng giá tại trường trung học Taipingzhuang ở Anqing do yêu cầu của nhà trường.
Lu Yanyan đã trải qua 3 tiếng đồng hồ dọn tuyết với các bạn cùng lớp dưới sự giám sát của các giáo viên trước khi cho biết tay em bị tê.
"Hai tay em đau, nhưng dần dần chúng tê đi và em không thể cảm nhận được bất cứ điều gì. Em đã hỏi giáo viên của mình rằng liệu chúng em có thể ngừng làm việc hay không, và được bảo rằng có quá nhiều tuyết và thầy ấy không biết gì", cô bé nói.
Sau đấy, nhà trường đã đưa Lu Yanyan đến bệnh viện trong tình trạng các ngón tay của cô bé rộp sưng và mất cảm giác, nghiêm trọng hơn, một phần của bàn tay đã chuyển sang màu đen.
Lu Yanyan đang được theo dõi trong bệnh viện, các bác sĩ cho biết tình trạng sưng có thể giảm dần theo thời gian, nhưng cảnh báo Lu Yanyan có thể bị mất đi một phần bàn tay nếu em không hồi phục trong vòng 2 tuần.
Hiệu trưởng trường học cho biết nhà trường sẽ giúp thanh toán chi phí y tế của nữ sinh, nhưng ông không chắc chắn liệu trách nhiệm này có hoàn toàn thuộc về nhà trường hay không và đề nghị rằng cần có bên thứ ba đứng ra quyết định ai là người có lỗi.
Ông cho biết nhà trường đang vận động quyên góp để chi trả chi phí y tế cho nữ sinh và sẽ không trốn tránh trách nhiệm.
Theo Minh Anh (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)