Thế giới

Sợ vợ có việc mới bỏ rơi mình, chồng ra tay tàn ác, chặt đứt tay vợ

Một người đàn ông Ấn Độ chặt tay vợ do lo sợ cô này bỏ đi sau khi tìm được công việc mới.

Sợ vợ có việc mới bỏ rơi mình, chồng ra tay tàn ác, chặt đứt tay vợ
Nghi phạm Sariful Sheikh (trái) và nạn nhân Renu Khatun 

Theo truyền thông Ấn Độ, nghi phạm là Sariful Sheikh, sinh sống tại Ketugram, quận Đông Burdwan. Nghi phạm bị cáo buộc chặt tay vợ, Renu Khatun.

Sau khi ra tay với vợ, hắn đã đưa cô đến bệnh viện địa phương để cấp cứu, nhưng đã cất giấu phần tay bị hắn cắt đứt để các bác sĩ không thể nối lại cho bệnh nhân. Nghi phạm sau đó đã bỏ trốn.

Dựa trên khiếu nại của cha nạn nhân, cảnh sát đã phát lệnh truy nã Sariful Sheikh, đồng thời tìm kiếm một số thành viên trong gia đình hắn.

Theo cảnh sát, người dân địa phương cho biết Renu Khatun đã trải qua quá trình huấn luyện y tá để làm việc tại một bệnh viện tư ở thị trấn Durgapur. Gần đây, cô cũng được chính quyền bang bổ nhiệm vào một vị trí, khiến nghi phạm Sariful Sheikh hết sức tức tối.

Do Sariful Sheikh thất nghiệp, hắn sợ rằng vợ sẽ rời bỏ hắn sau khi được nhận vào làm việc. Hai vợ chồng đã nhiều lần xảy ra tranh cãi, Sariful Sheikh liên tục yêu cầu vợ không nhận việc, nhưng Renu Khatun không đồng ý. Tới ngày 06/06, Sariful Sheikh đã ra tay tàn độc với nạn nhân.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/so-vo-co-viec-moi-bo-roi-minh-chong-ra-tay-tan-ac-chat-dut-tay-vo-tintuc827044