-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng "tố" Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Thế giới
04/07/2023 17:02'Soái ca' bị bắt khi đang trốn ngoài cửa sổ chung cư sau khi lừa 8 người phụ nữ gần chục tỷ đồng
Tờ SCMP đưa tin, người đàn ông họ Nhiếp (Nie), đến từ tỉnh An Huy, miền Trung Trung Quốc đã tự nhận mình là một đại gia, sở hữu một công ty chuyên cải tạo nhà ở thành phố Hợp Phì rồi dụ dỗ các nạn nhân của mình trên một ứng dụng hẹn hò trực tuyến.
Trên tờ Tứ Xuyên Observation có cho biết, Nhiếp đã có quan hệ với 8 người phụ nữ từ năm 2019 đến 2023 và đã lừa họ hơn 3 triệu nhân dân tệ trong suốt thời gian này.
Theo những chứng cứ thu thập từ các cuộc trò chuyện trực tuyến trên mạng của người này với các nạn nhân cho thấy, Nhiếp tạo lòng tin với các con mồi bằng việc chuyển hàng nghìn nhân dân tệ cho họ trên các ứng dụng thanh toán trực tuyến. Khi tạo đủ lòng tin với những người này, Nhiếp liền quay sang hỏi vay tiền và khi bị đòi, Nhiếp đã tìm cách trì hoãn hoặc bỏ trốn.
Trong một bằng chứng chụp màn hình ghi lại từ cuộc trò chuyện giữa Nhiếp và một nạn nhân trên WeChat cho thấy, người đàn ông đang cố giải thích việc trì hoãn nợ với nạn nhân
“Tôi không còn đồng nào trong tài khoản. Tất cả các khoản đều đã được dùng vào việc trả lương cho nhân viên.” Nhiếp nói.
Khi được hỏi về số tiền mà trước đây từng khoe mình đã có, Nhiếp vội biện minh rằng số tiền đó mình đã dùng để mua nhà.
Vụ lừa đảo chỉ bị phanh phui vào tháng trước sau khi một trong những người phụ nữ là nạn nhân của Nhiếp, cô Chương đến đòi 300.000 nhân dân tệ (977 triệu đồng) vì không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Việc Chương đến đòi nợ bất ngờ đã khiến Nhiếp phải bỏ trốn ra cửa sổ căn hộ của hắn trên tầng 23 tòa chung cư mà tên này đang sống.
Tuy nhiên, trong lúc leo ra ngoài, Nhiếp bất ngờ bị mắc kẹt ở gờ cửa sổ và không thể trèo lên khiến những người có mặt phải gọi điện báo cảnh sát, từ đây những vụ lừa đảo của đối tượng này đã được phanh phui tất cả.
Nhiếp đã bị tạm giam trong khi vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Vụ việc sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng đại lục choáng váng.
“Người đàn ông này có sức hấp dẫn gì mà khiến nhiều phụ nữ cho anh ta vay lắm tiền đến như vậy.” Một người thắc mắc.
“Đúng là tự đào hố chôn mình.” Người khác bình luận.
Số vụ lừa đảo tình ái trên mạng xã hội ở Trung Quốc đang có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây. Theo Chinanews.com, từ năm 2019 đến 2021, một tòa án ở Bắc Kinh đã xử 45 trường hợp như vậy trong đó 8 trường hợp có số tiền lừa đảo lên đến hơn 1 triệu nhân dân tệ.
Mặc dù người dân đã ngày một hiểu biết hơn về những vụ lừa tình ở Trung Quốc, tuy nhiên nhiều người không dám đi trình báo bởi lo ngại sự xấu hổ bị lan truyền.
Red Star News đưa tin vào tháng 4 năm nay, một người đàn ông đã tham gia vào hơn 20 vụ lừa đảo kể từ năm 2017 và đã lừa được hơn 700.000 nhân dân tệ (2,2 tỷ) từ các nạn nhân của mình, nhưng chỉ có hai người dám đến đồn cảnh sát tố cáo.
QT (SHTT)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (16:38)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (16:24)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (16:13)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (16:01)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (16:00)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (1 giờ trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (1 giờ trước)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (1 giờ trước)