-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thế giới
18/08/2025 10:21Sốc: Chú rể "ngã ngửa" khi cô dâu tháo mạng che mặt, lộ rõ cả râu ria

Đám cưới tại Pinrang, Sulawesi, Indonesia đã phải dừng lại trong sự ngỡ ngàng của chú rể lẫn các quan khách. Theo đó, "cô dâu" không phải là Widya Musdalifah như đã giới thiệu, mà là Simpatri, một gã đàn ông 25 tuổi.
Câu chuyện bi hài này bắt đầu từ 6 tháng trước qua mạng xã hội. Simpatri đã xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo là một cô gái Hồi giáo sùng đạo tên Widya, luôn che kín mặt ngay cả khi gọi video. Gã bịa ra một câu chuyện thương tâm rằng mình là trẻ mồ côi, sống một mình để lấy lòng thương hại của MR.
Tin vào câu chuyện, MR đã nhiều lần gửi tiền chu cấp cho "bạn gái". Màn kịch lên đến đỉnh điểm vào cuối tháng 7, khi MR bay đến gặp mặt. Simpatri đã không ngần ngại dẫn anh đến một nghĩa trang, diễn "vở kịch" bi lụy bên những ngôi mộ được cho là của cha mẹ mình.
Quá tin tưởng và tôn trọng sự "sùng đạo" của người yêu, MR đã không một chút nghi ngờ và tổ chức đám cưới vào ngày 12/8. Tuy nhiên, gia đình chú rể bắt đầu thấy có điều bất ổn khi "cô dâu" nhất quyết không xuất trình giấy tờ tùy thân và cũng không có một người thân nào đến dự.
Bị dồn vào thế bí, Simpatri buộc phải tháo mạng che mặt. Khoảnh khắc ấy, cả hôn trường như chết lặng. Gương mặt một người đàn ông với ria mép và râu hiện ra. Đám đông phẫn nộ suýt lao vào hành hung kẻ lừa đảo trước khi gã bị giữ lại và giao cho cảnh sát.
Tại cơ quan điều tra, Simpatri đã thừa nhận toàn bộ màn kịch được dựng lên chỉ với một mục đích duy nhất là lừa tiền.
Cảnh sát trưởng Pinrang cho biết: "Anh MR đã quá tôn trọng người yêu, coi cô là một người phụ nữ thực sự sùng đạo nên không bao giờ yêu cầu cô ấy bỏ mạng che mặt". Chính sự tôn trọng và lòng tốt của chú rể đã bị kẻ lừa đảo lợi dụng một cách tàn nhẫn.








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




