Thế giới

Sốc: Hai phụ nữ Ấn Độ bị giết hại dã man làm 'vật hiến tế'

Hai người phụ nữ bị bắt cóc, tra tấn và giết hại dã man trong một vụ việc bị nghi ngờ là hiến tế người ở Ấn Độ.

Sốc: Hai phụ nữ Ấn Độ bị giết hại dã man làm 'vật hiến tế'
Thi thể hai nạn nhân được tìm thấy trong nhà của Bhagaval Singh (Ảnh: Daily Mail)

Bhagaval Singh, một thầy thuốc y học cổ truyền cùng vợ là Laila và một người khác tên là Mohammed Shafi đã bị bắt tại bang Kerala (Ấn Độ) vì nghi ngờ liên quan tới vụ giết người ghê rợn khiến dư luận nước này bị sốc.

Hai nạn nhân trong vụ giết người được xác định là Padmam, 57 tuổi và Rosili, 49 tuổi. Thi thể của các nạn nhân được tìm thấy hôm 11/10 gần nhà của Singh ở Pathanamthitta. Hai người được xác định đã chết cách nhau vài tháng, theo thông tin từ nhà chức trách.

Cảnh sát cho biết các nạn nhân bị "tra tấn tàn nhẫn", và nhóm nghi phạm đã nhận tội, hiện đang bị giam giữ.

Nạn nhân là những người bán vé số ở địa phương. Các nghi phạm có thể đã dùng tiền để dụ dỗ họ, trước khi ra tay sát hại.

Nghi phạm Shafi được cho là đã làm quen với Bhagaval Singh và Laila trên mạng xã hội sau khi tạo tài khoản giả, sau đó xúi giục cặp đôi thực hiện nghi thức hiến tế. Tuy vậy, cặp đôi đã giết hại các nạn nhân rồi phân xác họ, cảnh sát nói.

Đại diện cảnh sát địa phương cho biết hai vụ giết người diễn ra cách nhau bốn tháng. Động cơ của các nghi phạm được cho là để thực hiện nghi thức cầu xin "lợi ích tài chính". Cảnh sát cho biết động cơ  này được xác định dựa trên điều tra ban đầu, hiện giới chức vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ án.

"Hai nạn nhân bị cặp đôi giết hại dã man. Vợ chồng họ gặp khó khăn tài chính nên đã tìm cách cầu xin tiền bạc," đại diện cảnh sát cho hay.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/soc-hai-phu-nu-an-o-bi-giet-hai-da-man-lam-vat-hien-te-a361329.html