Thế giới

Sốc: Mê mẩn trinh thám, cô gái trẻ sát hại người quen trên mạng để 'trải nghiệm' giết người ngoài đời thực

Một cô gái hâm mộ thể loại trinh thám có thật (true crime) ở Hàn Quốc bị cáo buộc giết người quen trên mạng vì "tò mò" muốn biết trải nghiệm ra sao.

Sốc: Mê mẩn trinh thám, cô gái trẻ sát hại người quen trên mạng để 'trải nghiệm' giết người ngoài đời thực
Ảnh minh họa

Jung Yoo-jung, 23 tuổi, bị bắt tại thành phố Busan (Hàn Quốc) hôm 31/05 liên quan đến vụ giết và phân xác một nạn nhân nữ, theo thông tin từ giới chức thực thi pháp luật.

Cảnh sát cho biết họ tin vụ việc được thực hiện "do tò mò", chủ yếu bắt nguồn từ việc nghi phạm muốn "trải nghiệm" một vụ giết người như thế nào, tờ Chosun Ilbo đưa tin.

Theo tờ báo, Jung đã thừa nhận giết người và bị truy tố tội này liên quan tới vụ án hôm 02/06. Ban đầu, Jung khai giết nạn nhân do cãi vã, nhưng sau đó rút lại lời khai khi bị cơ quan điều tra đưa ra những bằng chứng phản biện.

Phát ngôn viên cảnh sát cho biết họ nghi ngờ vụ án mạng được thực hiện bắt nguồn từ ý định giết người ngoài đời thật của Jung, sau khi cô "mê muội với các vụ án mạng trên truyền hình và sách".

Kiểm tra điện thoại của Jung, cơ quan điều tra phát hiện cô này đã dành ba tháng để tìm kiếm cách để phi tang thi thể, theo tờ Chosun Ilbo.

Cuộc điều tra cũng cho thấy Jung đã xem nhiều chương trình truyền hình thuộc thể loại trinh thám có thật và mượn sách trinh thám từ một thư viện.

Cảnh sát tin rằng Jung đã tìm kiếm nạn nhân trên mạng internet, và sau đó tìm được một người thông qua ứng dụng kết nối các bậc phụ huynh học sinh với gia sư.

Hai ngày trước khi gây án, Jung liên lạc với nạn nhân, giả làm mẹ của một học sinh lớp 9 và lên lịch tới gặp nạn nhân tại nhà riêng của người này.

Chosun Ilbo dẫn lời cảnh sat cho biết ngày vụ án xảy ra, Jung tới nhà nạn nhân trong trang phục học sinh mà cô ta mua trên mạng internet. Cô ta đã đâm chết nạn nhân tại hiện trường.

Theo cảnh sát, Jung sau đó phân xác nạn nhân, đặt một phần thi thể vào vali và vứt trong khu rừng gần một dòng sông. Cô ta đem những phần thi thể còn lại về nhà, đồng thời giữ điện thoại di động, thẻ căn cước và ví của nạn nhân.

Tuy vậy, tài xế taxi đưa cô tới khu rừng để phi tang vali chứa thi thể nạn nhân sau đó đã trình báo cảnh sát. Giới chức điều tra phát hiện quần áo dính máu bên trong túi mà cô mang theo.

"Jung là người cô độc, không có công việc từ sau khi tốt nghiệp trung học cách đây 5 năm," Chosun Ilbo dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát cho biết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://sohuutritue.net.vn/soc-me-man-trinh-tham-co-gai-tre-sat-hai-nguoi-quen-tren-mang-de-trai-nghiem-giet-nguoi-ngoai-doi-thuc-d165457.html