Hơn 70 thành viên Nghị viện châu Âu vừa đồng loạt ký thư kiến nghị, kêu gọi các liên đoàn bóng đá tạo áp lực buộc FIFA điều tra Chủ tịch Gianni Infantino sau quyết định xóa án treo giò gây tranh cãi cho một tiền đạo tuyển Mỹ.
09-1783583620-song-gio-bua-vay-fifa-72-nghi-si-chau-au-gay-suc-ep-doi-dieu-tra-chu-tich-infantino
Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ thẻ đỏ trong cuộc gặp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington, ngày 28/8/2018. Ảnh: Reuters.

Vụ bê bối bắt đầu bùng nổ khi ba nghị sĩ Lara Wolters, Niels Fuglsang và Barry Andrews đại diện cho ba quốc gia Hà Lan, Đan Mạch, Ireland đứng ra vận động các đồng nghiệp cùng hành động. Mục tiêu của chiến dịch này là yêu cầu các liên đoàn bóng đá thuộc Liên minh châu Âu đồng lòng đề nghị FIFA làm rõ quy trình ra quyết định liên quan đến trường hợp của tiền đạo Folarin Balogun. Trước đó, dù phải nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước, chân sút của đội tuyển Mỹ vẫn được xóa án treo giò một cách khó hiểu để kịp ra sân trong cuộc đối đầu với tuyển Bỉ vào ngày 6/7.

Chỉ sau một ngày phát động, lá thư kiến nghị đã nhanh chóng thu về 72 chữ ký từ các nghị sĩ thuộc sáu nhóm chính trị khác nhau trong Nghị viện châu Âu. Đây được ghi nhận là văn bản gửi tới FIFA nhận được mức độ ủng hộ cao nhất từ trước đến nay tại nghị trường. Con số này thậm chí vượt qua cả hai kiến nghị gây chú ý trước đó: một bức thư với 50 chữ ký đòi điều tra ông Infantino vì trao Giải thưởng Hòa bình FIFA cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, và một bức thư khác gồm 44 chữ ký phản đối việc cho phép các đội tuyển Nga tham dự giải World Cup U-15.

Trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, Chủ tịch Infantino lên tiếng khẳng định bản thân không hề can thiệp vào phán quyết của Ủy ban Kỷ luật FIFA và tuyên bố cơ quan này hoạt động hoàn toàn độc lập. Dù vậy, các nghị sĩ châu Âu vẫn giữ nguyên lập luận rằng nếu các liên đoàn thành viên phải tuân thủ bộ quy tắc đạo đức, thì họ cũng có nghĩa vụ bắt các quan chức cấp cao của FIFA phải chịu trách nhiệm khi có dấu hiệu vi phạm tính trung lập chính trị. Nghị sĩ Barry Andrews thẳng thắn chỉ trích việc FIFA thay đổi quy định treo giò ngay giữa giải đấu là hành vi đáng xấu hổ, bóp méo công lý, đồng thời cáo buộc ông Infantino đã khuất phục trước áp lực từ chính quyền Mỹ.

Mọi nghi ngờ càng có cơ sở khi chính Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận đã thực hiện ba cuộc gọi cho người đứng đầu FIFA sau chiếc thẻ đỏ của Balogun ở vòng 1/16. Ông Trump cho rằng án phạt dành cho nam tiền đạo là không công bằng và đã đề nghị FIFA xem xét lại, dù khẳng định không trực tiếp ra lệnh cho tổ chức này phải làm gì.

Hiện tại, liên đoàn bóng đá của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu cùng phía FIFA vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Xét về mặt pháp lý, do FIFA là một tổ chức độc lập, họ có quyền khước từ yêu cầu từ các nghị sĩ châu Âu, và chỉ có Ủy ban Đạo đức nội bộ của FIFA mới có thẩm quyền điều tra hay kỷ luật Chủ tịch. Tuy nhiên, sự đồng lòng của 72 nghị sĩ được kỳ vọng sẽ tạo ra một sức ép chính trị nặng nề, buộc các liên đoàn bóng đá tại lục địa già phải có những động thái quyết liệt hơn trong thời gian tới.

QT (SHTT)