Một tiền lệ chưa từng có trong nhiều thế kỷ đã xảy ra tại thánh địa Jerusalem vào ngày 29/3, khi lực lượng cảnh sát Israel ngăn cản Hồng y Pierbattista Pizzaballa tiến vào Nhà thờ Mộ Thánh để cử hành thánh lễ khởi đầu Tuần Thánh.
30-1774845133-su-co-chan-dong-tai-jerusalem-hong-y-bi-chan-duong-vao-nha-tho-mo-thanh-the-gioi-dong-loat-phan-ung
Nhà thờ Mộ thánh ở Jerusalem

Sự việc xảy ra vào đúng ngày Chủ nhật Lễ Lá, một trong những dịp lễ quan trọng nhất của đạo Công giáo. Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh tại Jerusalem, cùng một vị linh mục tháp tùng đã bị chặn lại ngay tại cổng nhà thờ – nơi tương truyền là nơi chôn cất Chúa Jesus. 

Theo thông báo từ Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh, đây là lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, vị lãnh đạo giáo hội không thể thực hiện sứ mệnh cử hành thánh lễ tại địa điểm linh thiêng này, tạo nên một "tiền lệ nghiêm trọng" gây chấn động dư luận.

Giải thích về quyết định này, cảnh sát Israel cho biết họ lo ngại về vấn đề an toàn cho vị Hồng y và linh mục đi cùng trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang diễn biến phức tạp. Phía Israel lập luận rằng khu vực Cổ Thành Jerusalem có cấu trúc hạ tầng rất khó khăn, không cho phép các phương tiện cứu hộ tiếp cận quy mô lớn nếu xảy ra kịch bản thương vong hàng loạt. 

Tuy nhiên, người phát ngôn của Tòa Thượng phụ, ông Farid Jubran, đã bác bỏ các lo ngại này khi khẳng định giáo hội chỉ yêu cầu cho phép hai người vào cử hành thánh lễ riêng tư – một hoạt động vẫn được duy trì kể từ khi xung đột bùng phát.

Trước sự phản đối mạnh mẽ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó đã lên tiếng trên mạng xã hội, khẳng định ông đã chỉ đạo các cơ quan hữu trách lập tức tạo điều kiện cho Hồng y Pizzaballa vào nhà thờ. Ông Netanyahu giải thích rằng các mục tiêu tôn giáo tại Jerusalem hiện đang là mục tiêu bị tập kích thường xuyên, thậm chí đã có mảnh vỡ tên lửa rơi sát Nhà thờ Mộ Thánh, buộc giới chức phải thận trọng tối đa.

Sự cố này đã làm dấy lên một làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng quốc tế. Đại sứ Mỹ tại Israel, ông Mike Huckabee, gọi đây là một "sự vượt quyền đáng tiếc", nhất là khi số lượng người dự lễ ít hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép. Từ châu Âu, bà Kaja Kallas, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU, đã lên án hành động này là vi phạm quyền tự do tôn giáo. 

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng bày tỏ thái độ bất bình khi coi vụ việc là sự xúc phạm đối với các tín đồ Công giáo và cộng đồng tôn trọng tự do tín ngưỡng trên toàn thế giới.

Đồng quan điểm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh quyền thờ phụng tại Jerusalem phải được đảm bảo tuyệt đối cho mọi tôn giáo. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Jordan thẳng thắn cáo buộc đây là hành vi "vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế". 

Giữa tâm điểm của những tranh cãi, Giáo hoàng Leo XIV đã gửi lời chia sẻ và cảm thông sâu sắc đến cộng đồng Kitô hữu tại Trung Đông, những người đang phải chịu đựng nhiều khó khăn do ảnh hưởng của xung đột vùng miền.

QT (SHTT)