-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thế giới
12/03/2023 20:30Sự nghiệp của Công chúa Thái Lan vừa được phong làm tướng quân đội
Ngày 10/3, Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn công bố quyết định bổ nhiệm con gái thứ 2, Công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya, vào vị trí chuyên gia trong lực lượng lục quân với quân hàm thiếu tướng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4.

Tin tức này khiến Sirivannavari trở thành tâm điểm chú ý. Người đẹp 8X không phải là cái tên phổ biến đối với công chúng thế giới. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cô tạo dựng được chỗ đứng nhất định trong ngành thời trang. Không chỉ có gần 20 năm kinh nghiệm làm thiết kế thời trang, sở hữu thương hiệu riêng, Sirivannavari còn từng làm việc cho các nhà mốt hàng đầu, gồm Dior, Armani, Ferragamo, Balmain và Bulgari.
Không chỉ là công chúa
Sirivannavari Nariratana Rajakanya sinh năm 1987, là con gái duy nhất của Vua Vajiralongkorn với người vợ thứ hai là bà Sujarinee Vivacharawongse. Cô là con thứ 2 trong số 7 người con của quân vương Thái Lan, chỉ sau Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati - đang hôn mê do gặp vấn đề về tim mạch kể từ khi nhập viện vào tháng 12/2022.
Sirivannavari lấy bằng cử nhân Mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Chulalongkorn ở Bangkok (Thái Lan). Sau đó, người đẹp đến Paris (Pháp) theo học thời trang trong trường École de la Chambre Syndicale de la couture Parisienne (ECSCP).
Tình yêu đối với thiết kế trang phục của Công chúa Siri hình thành từ những trải nghiệm của cô khi ngồi ở hàng ghế đầu các buổi trình diễn thời trang trong nước và quốc tế. Cô bị thu hút bởi những cuộc thảo luận của các biên tập viên thời trang về các bộ sưu tập yêu thích. Người có ảnh hưởng nhất đối với công chúa là Grace Coddington, cựu người mẫu kiêm cựu giám đốc sáng tạo của tạp chí Vogue Mỹ.
“Mỗi lần tôi đến một buổi biểu diễn, tôi rất thích bầu không khí và xem xét cẩn thận các ý tưởng của nhà thiết kế cũng như cách họ phối kết hợp… Tôi không chỉ ngồi ở buổi biểu diễn và nghĩ, 'Ồ, tôi muốn mua thứ đó’. Tôi tìm được ý tưởng. Đó là cơ hội tốt để thực sự tiếp thu và chọn lọc các ý tưởng, không phải để sao chép mà để được truyền cảm hứng”, Sirivannavari nói với SCMP.

Từ một tín đồ, Sirivannavari dấn thân vào ngành thời trang. Bỏ qua thân phận hoàng tộc, cô xin vào làm trợ lý thiết kế cho các thương hiệu xa xỉ như Dior, Armani, Ferragamo, Balmain và Bulgari… để học việc, trau dồi kỹ năng.
“Thời gian làm việc cho các thương hiệu lớn giúp tôi có được sự tự tin, cho tôi con mắt sắc bén và cơ hội làm việc ở cấp độ cao trong thực tế. Tôi không chỉ là một công chúa. Tôi đã thực sự làm việc. Tôi đã lăn xả. Tôi không phải trợ lý số 1, mà là người thứ tư hoặc thứ năm. Vì vậy, tôi học rất nhanh và phải cứng cỏi”, công chúa 36 tuổi chia sẻ.
Kể từ năm 2005, cô được biết đến với tư cách nhà thiết kế thời trang với việc thành lập thương hiệu riêng Sirivannavari.
Năm 2023 đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Công chúa Thái Lan. Cô giới thiệu đến truyền thông và khách hàng bộ sưu tập thu/đông 2023 tại khách sạn Ritz trên Quảng trường Vendôme ở Paris, Pháp. Mặc dù từng tổ chức show diễn tại kinh đô thời trang thế giới, Siri nhấn mạnh hiện tại mới là thời điểm then chốt đối với thương hiệu riêng. Cô quyết định chuyển sang giai đoạn lớn hơn, muốn Paris là nơi chứng kiến sự tự tin và trưởng thành hơn của cô.
Đối với Sirivannavari, thành công mà cô mong muốn đạt được là về thương hiệu, trang phục, không phải nhờ xuất thân của cô.

Theo Tú Oanh (Tiền Phong)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (20:43)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (20:35)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (1 giờ trước)




