-
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng
Thế giới
15/05/2025 23:16Sư trụ trì cấp cao, 50 năm tu hành, 'nướng' hơn 233 tỷ đồng tiền công đức vào chiếu bạc online
Người được nhắc đến trong vụ việc gây rúng động này là ông Phra Thammachiranuwatt (tên thật Yaem Kittintharo), trụ trì chùa Rai Khing nổi tiếng ở tỉnh Nakhon Pathom, miền trung Thái Lan. Không chỉ là người đứng đầu một trong những ngôi chùa lớn nhất tỉnh, ông còn giữ chức vụ quan trọng là người đứng đầu Tăng đoàn khu vực 14 ở Thái Lan.
Ít ai ngờ, vị sư cả với hơn 50 năm gắn bó với chùa Rai Khing từ khi còn là chú tiểu 12 tuổi, lại có thể sa ngã đến mức này.
Theo Đài phát thanh và truyền hình công cộng Thai PBS, sau khi tòa án địa phương phê chuẩn lệnh bắt giữ, chính ông Phra cùng một số nhà sư khác và luật sư riêng đã phải ra đầu thú tại Cục Điều tra Trung ương (CIB) Thái Lan.
Thủ đoạn tinh vi, dòng tiền 'khủng' chảy vào sòng bạc
Cuộc điều tra, kéo dài hơn 8 tháng được châm ngòi từ những khiếu nại của người dân và thông tin từ một "nữ quái" 26 tuổi, được xác định là môi giới cho các trang web đánh bạc. Từ năm 2021, những dòng tiền bất thường bắt đầu chảy khỏi các tài khoản của chùa Rai Khing.
Được biết, chùa này đã mở tài khoản tại bảy ngân hàng khác nhau để quản lý tiền công đức dùng cho nhiều mục đích chính đáng như sửa chữa công trình, đúc tượng Phật, thanh toán hóa đơn và hỗ trợ bệnh nhân.
Tuy nhiên, mỗi khi chùa nhận được tiền công đức, ông Phra lại chỉ đạo ban quản lý hoặc trợ lý cá nhân rút từ một đến hai triệu baht mỗi lần. Số tiền này sau đó được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông, rồi tiếp tục được tuồn cho nữ môi giới kia để nạp vào các sòng bài trực tuyến, chủ yếu là trò baccarat (bài cào), một hình thức cờ bạc mà người chơi đặt cược vào "Player" hoặc "Banker" để xem bên nào có điểm gần 9 hơn.
Cảnh sát xác nhận ông Phra đã thực hiện ít nhất 11 lần chuyển tiền cho nữ môi giới này, với tổng số tiền lên đến 63 triệu baht (gần 49 tỉ đồng). Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tài khoản cá nhân của ông Phra còn dính líu đến các mạng lưới cờ bạc trực tuyến với tổng giao dịch "khủng" (bao gồm cả tiền thắng lẫn thua) lên đến hơn 500 triệu baht (gần 389 tỉ đồng).
Vụ việc đã gây ra một làn sóng phẫn nộ cực lớn trong giới tăng sĩ và đông đảo Phật tử Thái Lan. Hình ảnh một nhà sư cấp cao, từng giữ vị trí trang nghiêm trong giáo hội, lại vi phạm nghiêm trọng giới luật, không chỉ làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Phật giáo mà còn làm xói mòn lòng tin của quần chúng. Điều đáng nói là cho đến khi bị bắt, ông Phra vẫn chưa hoàn tục.
QT (SHTT)
- Trường hợp nào sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học? (08:42)
- Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng (08:41)
- Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 (08:34)
- Giám đốc trại giam bang Tennessee từ chức sau sự cố tiêm thuốc độc hai lần không chết đối với nữ tử tù (08:25)
- Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV (08:18)
- Sắp xét xử thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Kẻ thủ ác đối diện án tử hình, vẫn chưa bồi thường cho gia đình bị hại (08:15)
- Bản đồ đại học thế giới chuyển dịch: Phương Tây chững lại, giáo dục đại học châu Á bứt phá ngoạn mục (08:09)
- Cơ phó flydubai bị cáo buộc lên kế hoạch đâm máy bay vào sân bay Israel (59 phút trước)
- Hà Nội thử nghiệm phủ xanh trụ cầu, hầm chui, nhà chờ xe buýt (1 giờ trước)
- TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? (1 giờ trước)