Thế giới

Tài xế xe bus được ca ngợi là anh hùng vì cứu hành khách trước khi tử vong vì đau tim

Tài xế Chen, 51 tuổi, lên cơn đau tim khi đang lái xe bus, tuy vậy vẫn kịp thời lái xe vào vị trí an toàn, bảo đảm hành khách không ai thương vong. Chen đã qua đời sau đó.

Hôm 25/01, Chen lái xe bus tại huyện Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) thì bỗng lên cơn đau tim. Hình ảnh ghi lại từ camera trên xe cho thấy Chen vừa lái xe vừa đấm vào ngực, tỏ vẻ khó chịu.

Tài xế xe bus được ca ngợi là anh hùng vì cứu hành khách trước khi tử vong vì đau tim
Tài xế Chen lên cơn đau tim khi đang lái xe, sau đó đã tử vong

Dù bị đau tim nhưng Chen vẫn có thể lái xe bus vào điểm dừng an toàn, đảm bảo hành khách trên xe không ai thương vong.

Chen sau đó rời khỏi buồng lái, xuống xe rồi ngã gục xuống nền đường. Hành khách trên xe vội vã tới kiểm tra, tuy vậy Chen không qua khỏi và qua đời vì cơn đau tim.

Chen được cộng đồng mạng Trung Quốc ca ngợi vì có thể dừng xe an toàn và cứu sống toàn bộ hành khách, tuy vậy cái chết của ông gây ra tranh cãi lớn. Công ty nơi Chen làm việc không coi cái chết của ông là chấn thương lao động, và chỉ đưa ra khoản tiền 100.000 nhân dân tệ để thể hiện sự thông cảm với gia đình ông.

Anh trai của Chen cho biết tất cả các tài xế tại công ty được đề nghị ký tờ khai tự nguyện từ bỏ các khoản an sinh xã hội, bỏ đóng bảo hiểm chấn thương lao động để đổi lấy trợ cấp hàng tháng, theo truyền thông địa phương.

Lập trường của công ty đã khiến cộng đồng mạng giận dữ. Nhiều người dùng Weibo chỉ trích công ty.

"Không có tình người," một người bình luận.

"Tài xế chết vì bệnh tật khi làm việc, ông ấy cũng đã bảo vệ sự an toàn cho hành khách và tài sản của công ty, tất cả chỉ đổi lấy 100.000 nhân dân tệ?", một người khác viết.

Video đưa tin về phản ứng của công ty nơi Chen làm việc thu hút 70 triệu lượt xem.

Được biết, gia đình Chen vẫn đang đàm phán với công ty.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)