-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
22/05/2017 18:10Tài xế “xe điên” ở New York (Mỹ) từng cần bác sỹ tâm lý giúp đỡ
Người đàn ông bị buộc tội đâm vào hàng loạt người đi bộ ở Quảng trường Thời đại (New York, Mỹ) cho biết anh ta từng tìm sự giúp đỡ về tâm thần.
![]() |
Rojas xuất hiện tại tòa ngày 19/5 vừa qua. Ảnh: New York Post. |
“Tôi đã cố tìm sự giúp đỡ”, Rojas chia sẻ trong trại tạm giam Rikers Island. “Tôi muốn sửa chữa cuộc đời mình. Tôi muốn có việc làm, có bạn gái.”
Rojas hiện sống với mẹ ở khu Bronx. Ngày 18/5 vừa qua, khi đang lái xe qua Quảng trường Thời đại, Rojas bất ngờ quay đầu và tông xe lên vỉa hè, đâm vào hàng loạt du khách đang đi bộ. Anh ta tiếp tục lái xe hết 3 khối nhà và đâm vào các rào chắn bảo vệ.
Phát biểu tại tòa hôm 19/5, một công tố viên cho biết, sau khi bị bắt, Rojas từng nói anh ta muốn “giết hết bọn họ”, và rằng cảnh sát đáng lẽ nên bắn chết để ngăn chặn anh ta.
Các công tố viên cũng cho biết Rojas thừa nhận, trước khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này, anh ta đã hút cần sa với PCP [tức Phencyclidine, một loại thuốc được dùng làm tác nhân gây tê, gây ảo giác và các hiệu ứng tác động thần kinh, gây vô cảm - ND]. Các quan chức vẫn đang chờ báo cáo xét nghiệm để xác thực lời khai của Rojas.
“Tôi chỉ muốn xin lỗi gia đình tất cả các nạn nhân… Tôi muốn xin lỗi mẹ tôi”, Rojas chia sẻ trong nước mắt. “Điều cuối cùng tôi nhớ là đang lái xe của mình, rồi tôi tỉnh dậy trong phòng tạm giam của cảnh sát… Tôi rất sợ hãi”.
Theo Diệu Hương (Vov.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (51 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (51 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (59 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (59 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




