Thế giới

Taliban bắn chết ca sĩ danh tiếng chỉ một ngày sau khi uống trà cùng

Taliban sát hại ca sĩ dân ca Afghanistan nổi tiếng Fawad Andarabi chỉ vài ngày sau khi nhóm này tuyên bố cấm chơi nhạc nơi công cộng, theo một cựu bộ trưởng nước này.

Taliban bắn chết ca sĩ danh tiếng chỉ một ngày sau khi uống trà cùng
Ca sĩ Fawad Andarabi (Ảnh cắt từ video)

Fawad Andarabi "bị sát hại dã man" hôm 28/08, theo Masoud Andarabi, cựu Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan dưới thời cựu tổng thống Ashraf Ghani.

Fawad Andarabi được cho là bị đưa khỏi ngôi nhà của ông ở Andarab, gần Thung lũng Panjshir, sau đó bị bắn chết, theo LBC News.

"Hôm nay, chúng đã sát hại dã man ca sĩ dân ca Fawad Andarabi, người chỉ đơn giản mang lại niềm vui cho khu vực thung lũng và người dân ở đó,"  Masoud Andarabi viết trên Twitter, kèm theo video ca sĩ nổi tiếng đang biểu diễn.

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times được thực hiện tuần trước, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid nói "âm nhạc bị cấm ở đạo Hồi".

Mujahid, người được coi là ứng viên cho vị trí bộ trưởng văn hóa của chính quyền mới, nói với New York Times rằng Taliban hy vọng sẽ "thuyết phục được mọi người" không biểu diễn âm nhạc.

Trước đây khi nắm quyền ở Afghanistan, Taliban cấm mọi thể loại nhạc, ngoại trừ một số khúc ca tôn giáo, theo The Guardian. Băng cassette bị tiêu hủy, nhạc cụ bị cấm, ngay cả việc nuôi chim hót cũng là phạm luật.

Theo India Today, Taliban cũng cấm người dẫn chương trình là nữ giới lên sóng truyền hình và radio.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)