-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
16/08/2021 13:10Taliban tiến vào dinh tổng thống, chờ chuyển giao quyền lực ở Afghanistan
Các tay súng Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul của Afghanistan hôm Chủ nhật, 15/8, sau hơn một tuần tiến công như vũ bão. Thủ phủ hàng chục tỉnh của Afghanistan đã rơi vào tay Taliban. Ở một số nơi, nhóm này thậm chí còn giành chiến thắng mà không tốn một viên đạn nào.


Giữa lúc đàm phán với Taliban về việc đầu hàng, Tổng thống Ashraf Ghani (do Mỹ hậu thuẫn) đã bất ngờ rời khỏi Afghanistan và được cho là sẽ tới Tajikistan.
Tối Chủ nhật, các chỉ huy Taliban nói với Reuters rằng nhóm này đã tiến vào Dinh Tổng thống và giành quyền kiểm soát tòa nhà. Tuyên bố của Taliban chưa được chính quyền của ông Ghani xác nhận.


Mặc dù các lãnh đạo Taliban và đại diện chính quyền Afghanistan đã đàm phán hoà bình ở Qatar suốt vài tháng, nhưng hai bên dường như chưa đạt được bất kì thoả thuận chia sẻ quyền lực rõ ràng nào trước khi ông Ghani rời Kabul.
Hai quan chức của nhóm các tay súng Hồi giáo nói với Reuters rằng sẽ không có chính phủ chuyển tiếp, và Taliban mong đợi một cuộc bàn giao quyền lực hoàn toàn.
“Trong vài ngày tới, chúng tôi muốn có một cuộc chuyển giao hòa bình", Suhail Shaheen - phát ngôn viên của Taliban nói với BBC.
Shaheen cũng khẳng định các đại sứ quán và công dân nước ngoài sẽ không bị tấn công, do đó họ nên ở lại.
“Sẽ không có bất cứ rủi ro nào đối với các nhà ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ, đối với bất kỳ ai. Tất cả nên tiếp tục công việc của họ như họ đã làm trong quá khứ. Chúng tôi sẽ không gây hại cho họ, họ nên ở lại."







Bác bỏ mối lo ngại rằng đất nước sẽ lại rơi vào những ngày đen tối, Suhail Shaheen nói rằng thay vào đó, Taliban sẽ xây dựng một "chương mới" của sự khoan dung.
Shaheen cũng cho biết nhóm sẽ xem xét lại mối quan hệ với Mỹ. “Tất cả đã là quá khứ. Trong tương lai, nếu họ không còn can thiệp chương trình nghị sự của chúng tôi nữa, thì đôi bên sẽ mở ra chương hợp tác mới.”
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)








- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (6 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (10 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (13 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (30 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (30 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (35 phút trước)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (39 phút trước)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (40 phút trước)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (43 phút trước)




