-
Giá vàng SJC chiều 2/3 vượt mốc 190 triệu đồng mỗi lượng, thị trường ghi nhận biến động mới từ dòng tiền đầu tư -
"Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm -
IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân -
Hậu chia tay, cô gái "chốt lời" thỏi vàng 200 chỉ người yêu cũ tặng, thu về hơn 2,3 tỷ đồng -
Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa -
Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường -
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé -
Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý -
149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học -
Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè
Thế giới
31/01/2018 17:50Tạm quên U23, cư dân mạng Việt Nam hô hào nhau, tiếp sức cho cha mẹ bé gái bị sát hại tại Nhật tìm lại công lý
Những ngày gần đây, khi mà Nhật Bản đang hứng chịu cái lạnh tồi tệ nhất trong vòng 48 năm qua, có một người đàn ông vẫn lầm lũi lang thang bên ngoài cửa các nhà ga ở Nhật Bản, lầm lũi xin từng dòng chữ ký một để đòi lại công lý cho gia đình mình. Người đàn ông đó chính là anh Lê Anh Hào, cha của bé Lê Thị Nhật Linh - nạn nhân của vụ án mạng rúng động dư luận Nhật Bản 1 năm về trước.
Vào thời điểm này, khi mà dư âm của những chiến thắng vang dội mà đội tuyển U23 đem về đã nhẹ trôi đi, người dân cả nước lại trở về với nhịp sống bình thường và anh Hào cùng hành trình đi tìm công lý của mình lại nhận được nhiều hơn bao giờ hết sự quan tâm từ tất cả mọi người. Do nghi phạm Kamimasa Shibuya tuy bị bắt với những chứng cứ xác đáng nhưng lại cố tình lạm dụng quyền im lặng nên hệ thống luật pháp chặt chẽ của Nhật Bản vô hình chung đã bị hắn lợi dụng làm bức bình phong trốn tránh tội ác.
Mẹ của bé Nhật Linh, chị Nguyen Thi Nguyen đau xót nói nhiều lần rằng gia đình không thể nào tha thứ cho con ác quỷ đã làm hại cuộc đời bé Linh.Và cách duy nhất bây giờ chị có thể làm đểthúc đẩy quá trình đi tìm công lý cho Lê Thị Nhật Linh chính là đi thu thập ít nhất 50.000 chữ ký từ những người quan tâm và ủng hộ gia đình chị, từ đó gây sức ép khiến ơ quan hành pháp Nhật Bản bỏ qua bước nghị tội Shibuya mà trực tiếp trừng trị hắn.
Sự việc xảy ra tới gia đình Linh đã gây được sự đồng cảm mạnh mẽ từ những người đồng bào trong và ngoài nước. Ngay khi những bài đăng trên mạng xã hội Facebook được đưa ra để kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người, nhiều người đã không ngần ngại chia sẻ nhằm tìm kiếm thêm cho gia đình anh Lê Anh Hào càng nhiều sự giúp đỡ càng tốt. Phản ứng này không thường thấy ở cộng đồng người dùng mạng thường "nhiệt tình quá mức ở Việt Nam". Không còn mấy những bình luận phẫn nộ trước kẻ thủ ác, không có những câu xả hận muộn màng thay cho gia đình nạn nhân, tất cả đều chỉ lặng lẽ làm công việc mang hiệu quả cao nhất mà họ có thể làm: chia sẻ.

Có lẽ đây là một trong số ít những sự kiện được cư dân mạng Việt Nam đồng lòng nhất trí tới vậy, khi mà những bài chia sẻ đều được viết rất kỹ càng những thông tin hướng dẫn mọi người in đơn xin chữ ký, hướng dẫn địa điểm gửi đơn, đồng thời cẩn thận đính kèm đường dẫn tới trang cá nhân của mẹ bé Nhật Linh theo yêu cầu của gia đình. Cư dân mạng không còn phí quá nhiều thời gian vào việc bày tỏ sự phẫn nộ muộn màng, giờ đây, họ âm thầm ủng hộ và cùng làm việc một cách hiệu quả; tất cả thể hiện qua những lượt chia sẻ, những comment kêu gọi bạn bè giúp đỡ, những lá đơn sẽ góp phần đòi lại công lý cho gia đình Nhật Linh.
Gia đình Nhật Linh cũng hết sức lý trí khi khuyên mọi người bình tĩnh và không hiểu nhầm, trút giận lên các cơ quan hành pháp Nhật Bản. Chị Nguyen, mẹ bé Nhật Linh nói rằng, phía cơ quan điều tra Nhật Bản cũng rất thương bé Linh và đau xót vì mất mát của gia đình; đồng thời cũng không hề dung túng hay nhân nhượng cho nghi phạm Shibuya, tuy nhiên, do tính chất nhạy cảm của pháp luật của những vụ án như thế này mà Shibuya đã tìm được cách để trốn tránh công lý quá lâu.
Hôm nay, 31/1/2018, là ngày cuối cùng anh Hào còn có thể lang thang đi xin những chữ ký ở cửa nhà ga Nhật Bản. Ngày mai thôi, anh sẽ phải đi làm lại để tiếp tục mưu sinh miếng cơm nơi đất khách, do đó, ngay lúc này đây, sự giúp đỡ và ủng hộ của đồng bào Việt Nam sẽ là nguồn động lực quý giá đối với gia đình Lê Thị Nhật Linh trên con đường đòi lại công lý sau cùng cho người đã khuất.
Theo Nam Thanh (Helino)
- Internet tại Iran tê liệt, lưu lượng chỉ còn 1% (7 phút trước)
- Kiểm tra thông tin lãnh đạo xã học lớp 10 khi chưa tốt nghiệp THCS (49 phút trước)
- Tên lửa dội xuống Eo biển Hormuz, nguồn khí hóa lỏng về Việt Nam bị ngắt quãng (54 phút trước)
- Người Việt giữa tâm điểm xung đột Israel: Chạy hầm trú ẩn trong tiếng nổ rung trời (1 giờ trước)
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Học thêm sau Thông tư 29 còn tốn kém hơn trước (1 giờ trước)
- Mỹ xác nhận mất 3 tiêm kích F-15 tại Kuwait do sự cố "hỏa lực thân thiện" (1 giờ trước)
- Tuyên chiến Toyota Vios và Hyundai Accent, Honda City giảm giá lăn bánh ‘thủng đáy’ đầu tháng 3/2026 (1 giờ trước)
- Đây là chiếc Galaxy S rẻ nhất Việt Nam vẫn đủ mạnh để cày đa tác vụ, màn xịn ngang cơ iPhone 17 (2 giờ trước)
- Giá vàng SJC chiều 2/3 vượt mốc 190 triệu đồng mỗi lượng, thị trường ghi nhận biến động mới từ dòng tiền đầu tư (2 giờ trước)
- Dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu, đẩy 3 người vào sát gầm xe đầu kéo (2 giờ trước)