-
Nam diễn viên Trại Buôn Người được vinh danh, trở thành Ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam -
Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 lên hơn 28.200 đồng/lít -
31 năm chờ đợi, người mẹ chết lặng khi cuộc hành quyết kẻ giết con thất bại -
Đàm Vĩnh Hưng lần đầu nói về những đồn đoán quanh mối quan hệ với Hoài Lâm -
TikTok bị tố đánh lừa người dùng bằng loạt "tính năng an toàn giả" -
Đỗ Thị Hà lộ vóc dáng hiện tại giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng -
Từ 15/11, không còn bắt buộc họp phụ huynh 3 lần mỗi năm -
4 tác nhân kích hoạt ung thư thực quản nhiều người không ngờ tới -
Yêu nhau ngoài đời, nụ hôn trên phim của Tô Dũng - Minh Thu gây sốt -
Thanh Hóa triệt phá đường dây mua hơn 1.000 tài khoản để qua mặt sinh trắc học
Thế giới
14/06/2025 20:39Tâm sự của những người sống sót duy nhất trong các vụ rơi máy bay
Dư luận mạng xã hội quan tâm về việc điều đó có thể xảy ra như thế nào và liệu vụ việc tương tự đã từng xảy ra trước đây chưa.
Một nhân viên y tế cho biết ông Vishwashkumar Ramesh bị hất ra khỏi máy bay và tự đi bộ đến xe cứu thương gần đó để được giúp đỡ.
Bác sĩ Dhaval Gameti, người điều trị cho ông Ramesh, nói với hãng tin AP rằng ông Ramesh bị mất phương hướng và có nhiều vết thương trên khắp cơ thể nhưng dường như đã qua cơn nguy kịch.
Nhiều người trên mạng xã hội bình luận về việc chỉ có một người sống sót sau vụ tai nạn, gọi đó là "điều không tưởng, đáng chú ý, là sự can thiệp của thần linh và là phép màu".
Trong vài thập kỷ gần đây, một số người đã may mắn trở thành những người sống sót duy nhất trong các vụ tai nạn máy bay.
Bà Cecelia Crocker — được gọi là Cecelia Cichan vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn năm 1987 — đã có mặt trên chuyến bay 255 của hãng Northwest Airlines khi máy bay rơi ở vùng ngoại ô Romulus của Detroit – Mỹ, khiến 154 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm cả cha mẹ và anh trai bà.
Chiếc máy bay hướng đến Phoenix đang rời đường băng thì bị nghiêng, cánh trái va vào cột đèn trước khi làm sập mái một tòa nhà cho thuê xe.
Bà Cichan cho biết trong một bộ phim tài liệu năm 2013 rằng bà nghĩ về vụ tai nạn mỗi ngày và bà có những vết sẹo trên cánh tay, chân và trán. Bà cũng đã xăm hình máy bay trên cổ tay.
Ít nhất 3 người khác cũng từng là người duy nhất sống sót trong các vụ tai nạn máy bay. Ông George Lamson Jr., khi đó 17 tuổi, đến từ Plymouth, bang Minnesota – Mỹ có mặt trên chuyến bay Galaxy Airlines gặp nạn ở TP Reno, bang Nevada – Mỹ năm 1985.
Ông Lamson viết trên mạng xã hội hôm 12-6 rằng tin tức về vụ tai nạn máy bay ở Ấn Độ khi chỉ còn một người sống sót khiến ông bị sốc.
Ông nói: "Không có từ ngữ nào phù hợp để mô tả những khoảnh khắc như thế này nhưng tôi muốn nhắc đến nó. Những sự kiện này không chỉ gây chú ý. Chúng để lại vết thương lâu dài trong cuộc sống của những người đã trải qua điều tương tự".
| Vụ rơi máy bay Ấn Độ: Người sống sót tự đi bộ thoát ra |
Hai người khác từng là người duy nhất sống sót trong các vụ tai nạn máy bay gồm bà Bahia Bakari và ông Jim Polehinke. Bà Bahia Bakari, khi xảy ra tại nạn chỉ khoảng 12 tuổi, sống sót sau vụ tai nạn của chuyến bay Yemenia Airways gần quần đảo Comoros năm 2009.
Ông Jim Polehinke là cơ phó và người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn chuyến bay Comair tại Lexington, bang Kentucky, năm 2006.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Nam diễn viên Trại Buôn Người được vinh danh, trở thành Ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam (15:04)
- Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 lên hơn 28.200 đồng/lít (19 phút trước)
- Đình Bắc nguy cơ vắng mặt 2 trận đầu Asian Cup 2027 (25 phút trước)
- Khởi tố Phúc "Què" dùng xe ba gác chở trẻ nhỏ để che giấu ma túy (28 phút trước)
- Đàm Vĩnh Hưng lần đầu nói về những đồn đoán quanh mối quan hệ với Hoài Lâm (40 phút trước)
- Ông Trần Văn Phúc giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (50 phút trước)
- Chuyên gia: Muốn áp thuế đất 0,2% phải xác định hành vi găm giữ chờ tăng giá (51 phút trước)
- TikTok bị tố đánh lừa người dùng bằng loạt "tính năng an toàn giả" (53 phút trước)
- Ông Trump trao huân chương khoa học cao nhất Mỹ cho Elon Musk (55 phút trước)
- Từ 15/11, không còn bắt buộc họp phụ huynh 3 lần mỗi năm (1 giờ trước)