Từ một tấm thiệp cưới được đăng trên mạng xã hội, hơn 300 người xa lạ đã vượt hàng nghìn km tới Tân Cương dự hôn lễ, biến ngày vui của đôi trẻ thành cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ.
13-1786588976-tam-thiep-cuoi-gay-sot-hon-300-nguoi-xa-la-vuot-hang-nghin-km-den-chung-vui
Hàng trăm người đến từ những nơi xa đã góp mặt vào ngày vui của cặp đôi. Ảnh: QQ

Một đám cưới tại huyện Sa Xa, địa khu Kashgar, Tân Cương (Trung Quốc) trở nên đặc biệt khi hơn 300 người chưa từng quen biết cô dâu, chú rể vẫn tìm cách vượt quãng đường hàng nghìn km để tới chung vui.

Câu chuyện bắt đầu khi mẹ chú rể đăng tấm thiệp cưới điện tử lên mạng xã hội. Ban đầu, bà chỉ đơn giản muốn gửi lời mời đến người thân và bạn bè. Không ngờ, bài đăng nhanh chóng được lan truyền, thu hút hơn 220.000 lượt thích cùng 76.000 bình luận.

Trong số những phản hồi nhận được, một cư dân mạng hỏi: “Tôi có thể đến không?”. Gia đình chú rể lập tức đáp lại bằng lời mời rộng mở: “Ai có thể đến, chúng tôi đều hoan nghênh”.

Từ lời mời trên mạng, một cuộc hành trình đặc biệt bắt đầu. Những người dùng mạng đến từ Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Chiết Giang, Phúc Kiến, Bắc Kinh, Sơn Đông, Hải Nam... lần lượt lên kế hoạch tới Tân Cương. Một số người còn lập nhóm và tự lái xe đường dài để dự đám cưới.

Có người chủ động tìm hiểu phong tục cưới hỏi tại Tân Cương, có người hỏi cách tham dự tiệc, trong khi nhiều người chỉ muốn tận mắt chứng kiến hôn lễ và gửi lời chúc tới đôi trẻ.

Chú rể A Khắc Nhiệt Mộc, 26 tuổi, cho biết ban đầu gia đình dự tính mỗi bên sẽ mời khoảng 500 người thân, bạn bè. Tuy nhiên, trước số lượng lớn cư dân mạng thực sự muốn đến, gia đình nhanh chóng thay đổi kế hoạch.

Gần một nửa số khách quen được cắt giảm, còn toàn bộ tầng 2 của địa điểm tổ chức được dành cho những vị khách từ phương xa. Lượng nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tiệc cũng được tăng gấp đôi, với nhiều loại thịt, món ăn đặc trưng và hơn chục loại bánh ngọt.

Những đặc sản của Tân Cương như bánh mì dẹt, thịt cừu... được gia đình chuẩn bị để tiếp đón những vị khách đặc biệt. Tại hôn lễ, người thân địa phương trong trang phục dân tộc cùng những vị khách đến từ nhiều nơi ca hát, nhảy múa, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Một chi tiết khác cũng khiến câu chuyện thêm xúc động là một số cư dân mạng còn chuẩn bị tiền mừng theo phong tục địa phương. Thế nhưng, cô dâu và chú rể đều từ chối nhận.

“ Mọi người đã vượt hàng nghìn cây số đến Tân Cương. Việc mọi người có mặt để chứng kiến đám cưới đã là lời chúc quý giá nhất. Chúng tôi không nhận tiền mừng”, A Khắc Nhiệt Mộc chia sẻ.

Với chú rể, khoảnh khắc đáng nhớ nhất không nằm ở số lượng khách mà ở hình ảnh người thân trong gia đình cùng hàng trăm người xa lạ hòa mình vào âm nhạc và những điệu nhảy trong ngày trọng đại.

“Có thể để mọi người trên khắp cả nước chứng kiến hạnh phúc của chúng tôi là kỷ niệm quý giá mà cả đời này chúng tôi sẽ không quên”, chú rể nói.

QT (SHTT)