-
Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái -
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026
Thế giới
18/06/2025 17:05Tehran 'thất thủ': Người dân tháo chạy về phía biển, cả thành phố vắng lặng như thời Covid-19
Dòng người khổng lồ đổ về biển Caspi
Hình ảnh xe cộ ùn ứ hàng dài trên các tuyến đường cao tốc dẫn ra khỏi Tehran đã trở thành nỗi ám ảnh trong những ngày qua. Hướng đến tỉnh Mazandaran yên bình bên bờ biển Caspi, dòng người di tản đã khiến quãng đường 3 giờ lái xe thông thường nay kéo dài đến hơn 14 giờ. "Mọi người đều rời khỏi Tehran, về cơ bản là tất cả những người tôi biết đều đã rời khỏi thành phố", một người dân sơ tán chia sẻ với CNN trong sự tuyệt vọng.
Nhiều người dân bị mắc kẹt không chỉ bởi tắc đường mà còn bởi nỗi lo về nhiên liệu. Các trạm xăng đang phải áp dụng giới hạn 25 lít nhiên liệu mỗi xe, tạo nên những hàng dài chờ đợi bất tận. Thậm chí vào lúc 2 giờ sáng, người ta vẫn phải xếp hàng dài để đổ xăng.
Một số người may mắn tìm được nơi nương náu ở Shomal, một địa điểm nghỉ mát nổi tiếng, nơi người dân địa phương đã mở rộng vòng tay đón những người chạy nạn. Tuy nhiên, tình hình ở những nơi này cũng không khả quan hơn là bao. "Người sơ tán đổ về đông quá, siêu thị bị vét sạch. Nếu cứ tiếp tục thế này, thiếu thốn là điều chắc chắn," một người dân lo lắng cho hay.
Tehran vắng lặng, nỗi sợ hãi bao trùm
Trung tâm Tehran, từng là biểu tượng của sự sôi động, giờ đây im lìm đến đáng sợ. Nhiều cửa hàng và khu Grand Bazaar lịch sử đã đóng cửa, một cảnh tượng chưa từng thấy ngoại trừ thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát dữ dội nhất. Tiếng nổ vang lên mỗi đêm, nhưng không có còi báo động, cũng chẳng có hầm trú ẩn nào cho người dân.
Nỗi sợ hãi không chỉ đến từ bom đạn mà còn từ sự hỗn loạn. Nhiều người dân không thể tiếp cận thông tin do mạng Internet bị gián đoạn, trong khi chính quyền Iran vẫn trấn an đây chỉ là "chiến tranh tâm lý". Tuy nhiên, thực tế tàn khốc lại được truyền hình nhà nước Iran phát sóng, cho thấy cảnh tắc đường kinh hoàng khi người dân đổ xô rời khỏi thủ đô. "Họ nói Israel không dám tấn công, mà xem giờ chúng ta ra sao", bà Zeynab, một cựu nhân viên ngân hàng 67 tuổi, chua chát nói.
Tích trữ khẩn cấp, thiệt hại nặng nề
Trong bối cảnh bất ổn leo thang, người dân Tehran đổ xô mua nước, bình gas và thực phẩm khô. "Người già đặc biệt tích trữ thuốc men vì lo nguồn cung sẽ khan hiếm", một chủ hiệu thuốc cho biết. Mặc dù chính phủ Iran tuyên bố có đủ hàng hóa dự trữ, nhưng lòng tin của người dân dường như đã cạn kiệt.
Tình hình thương vong đang gia tăng một cách đáng báo động. Tính đến ngày 16/6, hơn 200 người đã thiệt mạng ở Iran, trong đó 90% là dân thường, cùng hơn 1.400 người bị thương. Ở phía Israel, các cuộc phản công của Iran cũng đã khiến ít nhất 24 người chết và khoảng 600 người bị thương.
Thế giới kêu gọi di tản khẩn cấp
Trước tình hình chiến sự leo thang, nhiều quốc gia châu Âu và các nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Ukraine đã thúc giục công dân rời khỏi cả Iran và Israel. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đưa ra lời kêu gọi người dân Iran "hãy di tản ngay lập tức" khỏi Tehran.
Hàng trăm công dân từ 17 quốc gia khác nhau, bao gồm Nga, Đức, Tây Ban Nha, Mỹ và Trung Quốc, đã rời khỏi Iran qua biên giới Azerbaijan và Armenia. Nhật Bản đã nâng mức cảnh báo đi lại tại Iran lên cấp độ 4 – cấp độ cao nhất – khuyến cáo công dân "di tản khỏi Iran và tránh mọi chuyến đi đến Iran".
Cuộc xung đột giữa Iran và Israel đang đẩy khu vực vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có. Với những thiệt hại nặng nề và nỗi sợ hãi bao trùm, người dân Tehran đang đối mặt với tương lai đầy bất trắc.
PV (SHTT)
- Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng thực hiện liên tiếp hai vụ dâm ô trẻ em trong một ngày (1 giờ trước)
- Eo biển Hormuz "nghẹt thở": Khi huyết mạch năng lượng trở thành cái bẫy nhân đạo (1 giờ trước)
- Đám cưới đặc biệt của chú rể 71 tuổi, cô dâu 66 tuổi ở Lào Cai, 11 người con tưng bừng mở cỗ ăn mừng (1 giờ trước)
- Song Hye Kyo gây sốt với khoảnh khắc "ngà ngà say" tại Paris: Phản ứng từ truyền thông gây bất ngờ (2 giờ trước)
- Nottingham Forest thắng đậm, đẩy Tottenham và West Ham vào cửa tử (2 giờ trước)
- Lâm Đồng: Chỉ đạo khẩn sau vụ sát hại bạn học trước cổng trường THCS tại Mũi Né (2 giờ trước)
- Phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường bên đường ở Ninh Bình (2 giờ trước)
- Thị trường kim loại quý biến động mạnh, giá vàng trong nước cao hơn thế giới 19 triệu đồng (2 giờ trước)
- Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin chạm mức thấp nhất kể từ khi nổ ra chiến sự Ukraine (3 giờ trước)
- Bom tấn lịch sử về Trần Hưng Đạo: Dự án hợp tác Việt - Hàn trị giá 20 triệu USD chính thức khởi động (3 giờ trước)