-
Bốn tội danh bủa vây Shark Bình: Khép lại thời hoàng kim của "cá mập" công nghệ -
Sắp công bố danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI: Sẵn sàng tâm thế cho nhiệm kỳ mới -
Phiên 20/3: Hàng loạt cổ phiếu lớn lao dốc, VN-Index giảm sâu xuống dưới 1.650 điểm -
"Chị chồng thị phi nhất Threads" lên tiếng: Thực hư chuyện giật spotlight và vóc dáng "chỉnh sửa quá đà" trong đám hỏi em trai -
Lùm xùm chiếm đoạt tài sản xoay quanh hiện tượng mạng "Thích Nhuận Đạt": Cơ quan công an chính thức vào cuộc -
Trước khi bị bắt, Ngọc Tiền từng vướng tin đồn chiếm tài sản của chồng, có quan hệ bất chính với cháu rể -
Từ "Nữ tướng" bất động sản Phú Quốc đến vòng lao lý: Đời tư và sự nghiệp thăng trầm của bà Nguyễn Ngọc Tiền -
Người đàn ông tử vong bất thường trên đường đi mời giỗ vợ, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra -
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền – vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt -
"Không có nghĩa vụ lo cho nhà ngoại": Câu nói của chồng khiến người vợ sững sờ khi mẹ ruột nhập viện cấp cứu
Thế giới
08/02/2017 16:29Tên cướp đơn độc và vụ trộm 136 triệu USD trong 30 giây
“Đơn thương độc mã” xông vào khách sạn sang trọng Carlton ở Cannes, tên cướp bịt mặt đã hạ gục ít nhất 3 nhân viên bảo vệ và nhanh chóng thoát thân sau đó chưa đầy 1 phút với số trang sức trị giá 136 triệu USD.
![]() |
| Khách sạn Carlton Intercontinental, nơi diễn ra vụ cướp táo tợn |
Đơn giản và nhanh chóng, các nhà chức trách Pháp gọi đây là "Vụ cướp Thế kỷ". Ban đầu, cảnh sát ước tính giá trị của số trang sức bị trộm tại Khách sạn Carlton Intercontinental là 53 triệu USD nhưng trên thực tế, con số này lớn hơn rất nhiều.
Nhưng cho dù là 53 triệu USD thì cũng đủ khiến vụ cướp được liệt kê vào danh sách những vụ cướp lớn nhất tại Pháp trong những năm qua.
Vụ cướp xảy ra lúc 11h30 trưa ngày 28/7/2013, nghi phạm bằng cách nào đó đã vượt qua mọi hàng rào an ninh, mở được cánh cửa phụ vốn đã khóa của khách sạn, đầu đội 1 chiếc mũ bảo hiểm, che kín mặt, trên tay lăm lăm một khẩu súng ngắn khống chế các nhân viên có mặt trong căn phòng sẽ diễn ra cuộc triển lãm mang tên “Extraordinary Diamonds” sắp tới.
Sau đó, hắn ra lệnh cho tất cả những người này vào một phòng ngủ là nơi cất giữ số trang sức giá trị. Mọi việc diễn ra vô cùng nhanh chóng và táo tợn ngay giữa ban ngày. Tên cướp lấy đi một chiếc túi có chứa những chiếc nhẫn, hoa tai và mặt dây chuyền, sau đó bỏ trốn qua cánh cửa như lúc hắn xông vào. Trong khi tháo chạy, một vài món đồ đã bị rơi ra.
Số trang sức bị cướp thuộc sở hữu của tỷ phú người Israel, Lev Leviev. Đại gia đang sinh sống tại London tổ chức một cuộc trưng bày những viên kim cương quý của nhà Leviev tại hành lang khách sạn Cartlon.
Có 72 đồ trang sức đã bị cướp đi, trong đó có những món đồ “có một không hai” như chiếc vòng cổ kim cương hình trái tim và platinum với trọng lượng 23,14 carat, 2 chiếc nhẫn khảm đá quý với những viên kim cương trắng và xanh được gia công tinh xảo, một viên ngọc lục bảo kiểu Art Deco…
Toàn bộ phi vụ diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, cho thấy tên cướp là kẻ hết sức chuyên nghiệp. Một số giả thiết cho rằng vụ cướp có liên quan đến một đối tượng vừa vượt ngục vốn là thành viên của băng trộm khét tiếng chuyên cướp trang sức có giá trị “Báo Hồng”. Đó là Milan Poparic, đã trốn thoát khỏi một nhà tù ở Thụy Sĩ sau khi những tên đồng đảng phá cổng và tấn công lính gác với những khẩu AK-47.
Tuy nhiên, sau khi xem xét các đoạn video thu được từ camera đặt ở nhiều vị trí của thành phố Cannes, cảnh sát cho biết không có dấu hiệu cho thấy nghi can này có liên hệ với bất kỳ nhóm tội phạm có tổ chức nào.
Tỷ phú Leviev nói rằng ông sẽ làm mọi cách để cảnh sát bắt được những kẻ phạm tội. Công ty bảo hiểm Lloyd's cũng treo thưởng 1 triệu euro (tương đương 1,3 triệu USD) cho người nào cung cấp thông tin giúp lấy lại số trang sức bị đánh cắp.
Thất bại trong công tác an ninh chính là nguyên nhân khiến một tay súng đơn độc có thể lọt vào trong khách sạn giữa ban ngày, trộm đồ và rời đi nhẹ nhàng như lúc hắn đến, không một tiếng súng nổ, không một tiếng la hét.
Dù số trang sức có giá trị lớn nhưng trước đó, cảnh sát Cannes hoàn toàn không nhận được lời đề nghị hỗ trợ an ninh nào khi nó được đưa tới thành phố, dù đây là thiên đường của những tên trộm với rất nhiều vụ cướp trang sức quý liên tục diễn ra tại thành phố Cannes trong những năm qua.
Tháng 8/1994, một bảo vệ của khách sạn đã bị những tên cướp bắn khi tẩu thoát sau khi cướp được 1 số nữ trang. Tháng 5/2013, những tên trộm đã lẻn vào một khách sạn khác lấy đi số trang sức trị giá 1,4 triệu USD…
Với quá ít manh mối ở hiện trường, cho đến nay, vụ cướp số trang sức trị giá 136 triệu USD vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Theo Huyền Anh (Dân Việt)
- Bốn tội danh bủa vây Shark Bình: Khép lại thời hoàng kim của "cá mập" công nghệ (20:05)
- Gemini đã nói "Cơn đau đầu" của Thomas Tuchel: Tuyển Anh trước bờ vực bất ổn tiền World Cup 2026 (40 phút trước)
- Toàn cảnh Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cuối năm 2025: Petrolimex nắm giữ nghìn tỷ, xuất hiện những mảng màu đối lập (54 phút trước)
- Sắp công bố danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI: Sẵn sàng tâm thế cho nhiệm kỳ mới (1 giờ trước)
- Mèo Vạc: Khống chế hỏa hoạn tại nhà nghỉ, giải cứu an toàn 95 du khách quốc tế (1 giờ trước)
- Phiên 20/3: Hàng loạt cổ phiếu lớn lao dốc, VN-Index giảm sâu xuống dưới 1.650 điểm (1 giờ trước)
- "Chị chồng thị phi nhất Threads" lên tiếng: Thực hư chuyện giật spotlight và vóc dáng "chỉnh sửa quá đà" trong đám hỏi em trai (1 giờ trước)
- Bí ẩn đằng sau đoạn video đầu tiên của tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (2 giờ trước)
- Netizen "đào lại" kết quả xét nghiệm ADN con Quý Bình, thái độ khó tin của nhà chồng khi Ngọc Tiền bị chỉ trích? (2 giờ trước)
- Lùm xùm chiếm đoạt tài sản xoay quanh hiện tượng mạng "Thích Nhuận Đạt": Cơ quan công an chính thức vào cuộc (3 giờ trước)
