Theo thông tin từ RT, hai chị em người Nga từng được báo cáo mất tích gần thành phố du lịch sầm uất Pattaya đã được xác nhận tử vong. Đáng chú ý, quá trình điều tra vụ án này còn dẫn tới việc phát hiện thêm 3 nạn nhân khác trong cùng một gia đình người Thái Lan cũng bị sát hại dã man trước đó.
02-1785684976-thai-lan-bat-4-nghi-pham-vu-an-mot-gia-dinh-va-hai-nguoi-nga-bi-sat-hai
Một trong các nghi phạm bị bắt giữ

Dù ban đầu được cho là du khách, thông tin cập nhật cho biết hai nạn nhân người Nga bao gồm Diana Nazimova (22 tuổi) và em trai Roman (17 tuổi) thực chất đã chuyển đến sinh sống cùng mẹ tại khu vực Huai Yai, phía đông nam Pattaya (Thái Lan) từ vài năm trước.

Sự việc đau lòng bắt đầu vào rạng sáng 26/7, khi hai chị em rời nhà trên chiếc xe máy hiệu Honda ADV 150 đi thuê. Không lâu sau đó, Diana vội vã nhắn tin cho mẹ với nội dung lo ngại rằng họ đang bị kẻ nào đó bám theo. Đoạn tin nhắn ấy cũng là tín hiệu cuối cùng người mẹ nhận được trước khi hoàn toàn mất liên lạc với các con.  

Theo truyền thông địa phương, hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy hai chị em đã dừng lại trò chuyện với một người đi xe máy khác ở vị trí không xa nhà trước khi biến mất.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã lập tức mở chiến dịch tìm kiếm diện rộng. Ba ngày sau, chiếc xe máy của nạn nhân được tìm thấy tại một khu rừng gần nghĩa trang bỏ hoang trong tình trạng đã bị tháo rời hoàn toàn và chôn giấu dưới lòng đất.  

Tập trung lực lượng rà soát, cảnh sát Thái Lan đã xác định Thana “Pong” Koedthong (43 tuổi) và Thongchai “Thong” Srinil (39 tuổi) là hai nghi phạm chính. Sau chiến dịch truy bắt nghẹt thở kéo dài 5 ngày, hai đối tượng này đã bị sa lưới vào ngày 31/7.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm thừa nhận đã giả danh lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ kiểm tra giao thông để chặn xe hai chị em trên đường. Chúng dùng súng đe dọa, còng tay em trai Roman rồi ép cả hai đi sâu vào khu rừng hẻo lánh.

Nhà chức trách nhận định động cơ ban đầu của nhóm sát nhân có thể là cướp tài sản. Sau khi khống chế các nạn nhân, chúng cướp toàn bộ đồ đạc cùng chiếc xe máy, rồi ra tay sát hại hai nạn nhân.

Từ lời khai của các đối tượng, điều tra viên đã được dẫn tới một ngôi mộ nông trong khu rừng ở Huai Yai và phát hiện thi thể được cho là của Diana và Roman. Hiện công tác giám định pháp y vẫn đang được gấp rút tiến hành.  

Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm Thong bất ngờ khai nhận thêm sự liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại một gia đình người Thái Lan mất tíchkhoảng hai tháng trước. Ngay lập tức, cảnh sát triển khai khám xét địa điểm thứ hai chỉ cách hiện trường đầu tiên vài km và phát hiện thêm ba thi thể. Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Wichian (53 tuổi), bà Chantana (50 tuổi) và con gái Nichapha (18 tuổi).

Đến nay, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ tổng cộng bốn nghi phạm. Trong đó, hai nghi phạm chính là Pong và Thong hiện phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng gồm giết người có chủ đích, cướp tài sản, vi phạm quy định về vũ khí và giả danh cảnh sát. Hai đối tượng còn lại bị bắt giữ do liên quan đến vụ sát hại gia đình người Thái, song danh tính chưa được công bố.

Đáng chú ý, thông tin từ Cơ quan cải huấn Thái Lan xác nhận nghi phạm Pong là một đối tượng có tiền án tiền sự, vừa mới được trả tự do vào ngày 5/6 vừa qua sau khi chấp hành án phạt 7 năm 7 tháng tù về các tội cố ý giết người, vi phạm quy định về vũ khí và ma túy.

Vụ án hiện vẫn đang được cơ quan chức năng Thái Lan tiếp tục điều tra làm rõ.

PV (SHTT)