-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
25/10/2017 13:45Thái Lan bắt đầu tang lễ Quốc vương Bhumibol Adulyadej
Hãng tin Reuters cho biết đám tang được tổ chức theo nghi thức Phật giáo sẽ kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 25-10 (giờ địa phương). Lễ hỏa táng được ấn định vào ngày 26-10. Tân vương Maha Vajiralongkorn, con trai của cố vương Adulyadej, sẽ chủ trì tang lễ. Nhà chức trách Thái Lan mất gần 1 năm để chuẩn bị tang lễ, ước tính tốn khoảng 3 tỉ baht (90 triệu USD).
Khoảng 250.000 người dân Thái Lan tập trung về thủ đô Bangkok để đưa tiễn vị cố vương đáng kính. Trước khi đám tang diễn ra 1 ngày, hàng ngàn người đã cắm trại dọc đường đi tại khu phố cổ ở Bangkok nhằm đối phó với những cơn mưa u ám. Các khách sạn trong khu phố này được đặt từ cách đây vài tuần.


Cố vương Adulyadej qua đời ở tuổi 88 hồi năm ngoái. Ông được xem là trụ cột tại một đất nước trải qua không ít biến động về chính trị. Khu vực diễn ra lễ hỏa táng cố vương nằm cách Đại hoàng cung vài trăm mét.
Mặc dù tang lễ chưa bắt đầu nhưng nhiều người dân có mặt đã khóc thương cho vị vua quá cố. Bà Chalermporn Paebutr, 72 tuổi, đến từ miền Bắc Thái Lan, nói với Reuters: "Tôi đến đây từ 2 ngày trước để kiếm một chỗ tốt. Chúng tôi phải chịu mưa vài ngày để có thể ở gần ông ấy lần cuối".
Cảnh sát hôm 24-10 cho biết ít nhất 1.000 người đã cắm trại qua đêm trong cơn mưa. Những người không có lều thì mặc áo mưa để che chắn




Thái Lan hứng chịu những trận lũ lụt tồi tệ kể từ ngày 10-10. Tổng cộng 9 người đã thiệt mạng. Trong số 77 tỉnh của cả nước có 19 tỉnh bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paochinda tuyên bố lũ lụt sẽ không gây ảnh hưởng đến đám tang của cố vương Adulyadej.
Hôm 21-10, các quan chức Thái Lan mặc trang phục truyền thống để tập dượt cùng với trống và ban nhạc. Nhiều nhân vật hoàng gia các nước, bao gồm Vua Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Hoàng tử Akishino và Công chúa Kiko (Nhật Bản), sẽ tham dự tang lễ.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (15:39)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)




