Thế giới

Thái Lan bắt giữ nhà sư trộm xác người chết

Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ một nhà sư cùng 2 người khác vì tội ăn cắp xác người chết để thực hiện những nghi thức mê tín dị đoan.

Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ một nhà sư cùng 2 người khác vì tội ăn cắp xác người chết để thực hiện những nghi thức mê tín dị đoan.

Nhà sư Phra Eun Aphiyo, 65 tuổi cùng 2 thanh niên khác là Woraphong Senaphon, 20 tuổi và Khunthong Khetnu, 32 tuổi đã bị cảnh sát tỉnh Udon Thani tại Thái Lan bắt giữ hôm 17/4 vì tội trộm cắp 4 xác người chết tại các nghĩa trang ở Khumphawapi và Prachak Silpakhom.
 

Một nhà sư Thái Lan vừa bị bắt giữ vì trộm xác người chết (Ảnh: Travel-wonders.com)

 
Vụ bắt giữ được tiến hành sau khi một phụ nữ Thái Lan thông báo mộ con trai cô và một người chôn bên cạnh tại nghĩa trang Prachak Silpakhom vừa bị bọn trộm đào bới. Gia đình đã vô cùng sốc khi tới thăm mộ cậu bé và phát hiện thi hài đã bị lấy cắp, còn xác người chết bên cạnh bị lấy mất đầu.

Dựa vào những vật dụng bọn ăn cắp xác người chết để lại, bao gồm cây gậy quản tượng có chữ Khmer cùng một chiếc búa, cảnh sát Thái Lan đã lần tới ngôi đền Wat Pha Thamma Chroen tại tỉnh Udon Thani, nơi nhà sư Phra Eun đang tu hành.

Theo phía cảnh sát Thái Lan, ban đầu nhà sư Phra Eun phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc. Tuy nhiên trước những bằng chứng không thể chối cãi, ông đã phải thừa nhận hành vi trộm xác người chết. Về phía Woraphong và Khunthong, chúng thú nhận mình đã đào trộm mộ, song phủ nhận mình đánh cắp xác chết.

Hiện 3 kẻ trên bị bắt giữ với tội danh trộm cắp. Nhà sư Phra Eun cũng sẽ phải hoàn tục sau việc này.

Hiện cảnh sát Thái Lan đang đau đầu trước nạn trộm xác người chết để thực hiện những nghi thức mê tín dị đoan. Nhiều người Thái Lan tin xác người chết có "ma thuật" giúp họ trúng xổ số.
 
Theo Hải Sơn (MASK Online)