-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
-
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
Thế giới
02/11/2022 14:20Thái Lan bắt giữ trùm băng đảng Trung Quốc chuyên bắt cóc và chặt ngón tay nạn nhân

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc bị tình nghi là kẻ cầm đầu của một băng đảng chuyên bắt cóc và đòi tiền chuộc các nạn nhân gốc Hoa. Băng đảng này còn bị cáo buộc từng chặt đứt một ngón tay của nạn nhân cũng người Trung Quốc sau khi giam giữ trái phép anh này ở thành phố nghỉ mát Pattaya, phía đông Thái Lan.
Trước đó, cô Alisara Supasiribundit đã đến báo với cảnh sát về việc bạn trai mình, người đàn ông họ Ren đã bị mất tích cùng với chiếc xe của anh vào nửa đêm ngày 30/10. Alisara cho biết thêm rằng, người em trai của Ren đã gọi điện cho cô vào sáng hôm sau và nói rằng anh trai mình đã bị bắt cóc.
Em trai của Ren sau đó cũng cho Alisara xem một đoạn video quay cảnh nạn nhân bị trói chặt, băng keo dán chặt trên mắt, đáng chú ý là ngón tay út bên trái của anh này đã bị chặt đứt và chảy rất nhiều máu. Đoạn video đã được gửi cho em trai của Ren trên trang mạng Telegram với yêu cầu số tiền chuộc là 30 triệu baht (khoảng 19,6 tỷ đồng), tờ Pattaya News đưa tin.
Alisara cùng em trai Ren sau đó đã chuyển trước 150.000 baht (98 triệu đồng) qua ngân hàng điện tử cho băng nhóm này trước khi cảnh sát Thái Lan tiến hành đột kích một ngôi nhà ở tỉnh Chonburi, cách thủ đô Bangkok khoảng 100 km về phía đông nam và giải cứu người đàn ông Trung Quốc. Nạn nhân sau đó đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, nhưng ngón tay út đã hoàn toàn biến mất.
Lực lượng chức năng sau đó cũng tìm thấy chiếc ô tô của Ren nằm gần một hồ chứa nước ở phía đông Pattaya. Kênh Channel 3 của truyền hình Thái Lan đưa tin, ông trùm của băng đảng đã bị bắt tại một chung cư ở khu phố Ekkamai của Bangkok, trong khi đó một cuộc truy lùng các thành viên còn lại của băng đảng cũng đã được cảnh sát Thái Lan triển khai.
Sau khi vụ việc được công bố, cộng đồng mạng Thái Lan đã đổ lỗi vụ việc là do sự bất cập của luật nhập cư cũng như văn hóa tham nhũng đã ăn sâu vào lực lượng cảnh sát khiến người nhập cư đến với Thái Lan có cuộc sống như các băng nhóm mafia.
"Người nước ngoài lộng hành ở Thái Lan bởi họ hiểu rõ luật pháp của chúng ta cũng như cách làm việc của nhà chức trách là vô cùng lỏng lẻo.", một cư dân mạng bình luận trên Facebook.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác bày tỏ quan điểm chính sách nhập cư đã giúp đẩy mạnh kinh tế của Thái Lan mới là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của ma túy, cờ bạc bất hợp pháp và nạn buôn người. Do đó, cư dân mạng Thái Lan kêu gọi nhà chức trách nên kiểm tra kỹ lý lịch của các du khách nước ngoài khi nhập cảnh vào Thái Lan.
QT (Nguoiduatin.vn)








- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (11:52)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (11:44)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (11:27)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (11:21)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (11:20)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (11:19)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (11:12)
- “Búp bê dao kéo” Việt Nam mỗi tháng thay 1 gương mặt, học Lisa mặc quần siêu ngắn nhưng... thê thảm (11:03)
- Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe (58 phút trước)
- Rúng động danh tính thi thể trong cốp xe "hoàng tử gen Z showbiz": Nạn nhân mới 15 tuổi, đã mất tích từ 1 năm trước (1 giờ trước)




