-
Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn -
Chân dung nguyên Giám đốc Công an Thanh Hóa vừa được đặt tên đường tại phường Hạc Thành: Anh hùng lực lượng vũ trang, ra đi tài sản để lại cho con là bộ sa-lông cũ bị mối xông -
Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước -
Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân -
Kẻ lạ bịt mặt tưới xăng đốt hàng loạt ô tô trong đêm -
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất"
Thế giới
11/05/2022 03:46Thái Lan bắt lãnh đạo giáo phái quái đản
Báo The Nation dẫn lời Thống đốc tỉnh Chaiyaphum Kraisorn Kongchalard hôm 9-5 cho biết người đàn ông kể trên chỉ được xác định với tên gọi Thawee, 74 tuổi, cư dân huyện Nong Rua, tỉnh Khon Kaen.
Ông Thawee bị bắt hôm 8-5 sau khi pháp sư nổi tiếng Jiraphan Phetkhao dẫn cảnh sát và nhà chức trách đột kích khu cắm trại nằm trong khu rừng thuộc một ngôi làng ở Tambon Dong Klang, tỉnh Chaiyaphum.
Ông Jiraphan từng tuyên bố sở hữu quyền hạn đặc biệt có thể giúp những người bị ảnh hưởng bởi mê tín dị đoan, đồng thời điều hành một chương trình chống lại các "pháp sư giả và nhà sư vi phạm luật tu hành".
Theo Jiraphan, một phụ nữ tên Jenjira, 53 tuổi, đã tìm đến ông nhờ giúp đỡ sau khi mẹ bà - Noi, 80 tuổi - đi đến khu cắm trại và "không được phép trở về nhà". Bà Jenjira cho biết Thawee yêu cầu các tín đồ "ăn chất thải của ông ta" vì chúng "có thể chữa khỏi mọi bệnh tật".
Lúc cảnh sát và nhà chức trách ập vào khu cắm trại, họ phát hiện khoảng 30 tín đồ đang vây quanh ông Thawee, đa số là người trung niên và người cao tuổi. Họ ở cùng nhau trong một túp lều bằng gỗ có mái được lợp từ lá cỏ. Không ai đeo khẩu trang để bảo vệ mình khỏi Covid-19.
Tất cả tín đồ nghĩ rằng ông Thawee là "một người cha, vị thần", có thể "chữa được bách bệnh".
Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy 11 thi thể, trong đó có mẹ của ông Thawee, tại khu cắm trại. Đó là những người bệnh đến tìm ông Thawee để điều trị nhưng không qua khỏi. Tất cả thi thể đều có giấy chứng tử do chính quyền địa phương cấp, được bọc trong túi và để bên trong quan tài.
Thống đốc Kraisorn cho hay ông Thawee bị buộc tội lấn chiếm đất rừng, vi phạm quy định y tế công cộng và Đạo luật kiểm soát dịch bệnh. Người này đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát Khon San để phục vụ điều tra.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn (09:49)
- Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước (09:42)
- 7 loại rau củ quen thuộc dễ khiến bạn ăn thừa tinh bột mà không biết (09:39)
- David Beckham bắt tay Netflix làm chương trình mới sau cú bùng nổ doanh thu tỷ bảng (09:33)
- Ông Zelensky chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump (09:09)
- Những nhóm nghề nào tại Việt Nam có rủi ro bị AI thay thế cao nhất? (09:04)
- Yêu cầu dựng rạp cưới hơn 100 triệu của bạn gái khiến tôi chết lặng, quyết định dừng lại dù đã chốt ngày (56 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 10/10: Trở lại mốc cao nhất trong 2 tuần (57 phút trước)
- Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân (1 giờ trước)
- Ford Escape hơn 20 năm tuổi được thanh lý từ 40 triệu đồng (1 giờ trước)