Thế giới

Thái Lan: Cảnh sát đau đầu vì nạn trộm thi thể người chết về thờ cúng

Cảnh sát Thái Lan đang truy tìm những tên trộm xác chết ở nghĩa địa làm người dân bức xúc. Nguồn tin cho rằng những xác chết này sẽ phục vụ cho các nghi thức mê tín dị đoan.

Cảnh sát Thái Lan đang truy tìm những tên trộm xác chết ở nghĩa địa làm người dân bức xúc. Nguồn tin cho rằng những xác chết này sẽ phục vụ cho các nghi thức mê tín dị đoan.

Cảnh sát cho biết xác của người phụ nữ tử vong khi mang thai và người đàn ông bị súng bắn chết bị đánh cắp vài ngày trước.
 

Các ngôi mộ bị đào bới lấy xác để phục vụ các nghi thức tâm linh. (Ảnh: BibleWalks)


Cuộc truy tìm diễn ra sau khi người nhà của các nạn nhân này thông báo mộ người thân của họ bị đào bới và không thấy tử thi đâu.

Người thân đến mộ để dọn dẹp và thăm viếng người quá cố đã bị sốc khi thấy mộ bị đào bới, các xác bị mất đầu.

Một trong hai tử thi là cô gái Sirirat Akkharat, 26 tuổi, qua đời khi đang mang thai được 5 tháng, chôn cất tại nghĩa trang vào ngày 15/5 năm ngoái. Kẻ trộm đã đánh cắp đầu cô, để lại phần thi thể trong mộ.

Tử thi thứ hai của Nopparat Hipkaew, 32 tuổi, bị bắn chết và được chôn vào ngày 5/11 năm ngoái.

Cảnh sát Thái Lan cũng cho hay hai xác của em bé vào khoảng 8 – 9 tuổi cũng bị đánh cắp tại một nghĩa trang gần đó. Hai đứa trẻ bị chết đuối tháng trước.

Cảnh sát và người dân địa phương tin rằng những tử thi bị đánh cắp được phục vụ cho các nghi thức mê tín dị đoan.
 
Theo Ánh Nguyệt (MASK Online)