-
Giá xăng lại tăng lần thứ ba liên tiếp
-
Ông chủ Công ty Asanzo yêu cầu nhân viên né tránh điều tra?
-
Quyết định giảm 30% lệ phí đăng ký xe, rút ngắn thời gian cấp giấy phép lái xe
-
Giật cô hồn trong tháng 7 Âm lịch: Tục lệ có ý nghĩa gì với người dân?
-
Khách lại phàn nàn hóa đơn điện tăng vọt, EVN lên tiếng
-
Sau vụ cháy 500 xe máy ở gầm cầu Vĩnh Tuy: Hà Nội nên dừng hay tiếp tục tận dụng?
-
Người bán thịt lợn nói thẳng: "4 loại thịt này rẻ mấy tôi cũng không mua, cho không cũng chẳng lấy"
-
Tìm thấy 3 thi thể thanh niên dưới hồ Cá Sấu
-
Tình hình sức khỏe của nạn nhân 25 tuổi trong vụ sập cần cẩu ở công trường Vành đai 3
-
Hà Nội ngập sâu gần 1m, người dân xã Xuân Mai dùng thuyền di chuyển
Thế giới
04/09/2025 13:37Thái Lan: Chồng đột nhiên mất tích, 3 năm sau vợ kinh hãi phát hiện 1 bộ xương dưới bể phốt ngay trong vườn
Mới đây, một vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến dư luận nước này không khỏi rúng động. Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, sự việc được báo cho cảnh sát vào ngày thứ Hai, 1/9 vừa qua ở tỉnh Nakhon Ratchasima, vùng Isaan của Thái Lan.
Theo đó, một người phụ nữ 60 tuổi tên là Thawee Paekratoke đã gọi cho Đồn Cảnh sát Nong Boon Mak đến nhà bà ở tiểu khu Laem Thong, huyện Nong Boon Mak. Bà báo cáo rằng bà đã tìm thấy thứ mà bà tin là bộ xương của người chồng mất tích của mình, ông Soeng Paekratoke, 65 tuổi.

Thawee giải thích rằng chồng bà đã biến mất khỏi nhà vào ngày 15 tháng 11 năm 2022. Bà đã nộp đơn trình báo mất tích lên cảnh sát, nhưng không có tin tức gì. Cuối cùng, bà và các con đã ngừng tìm kiếm ông Soeng sau khi người dân địa phương khẳng định họ đã nhìn thấy ông ta ở chợ cùng một người phụ nữ khác. Vì tin rằng chồng đã bỏ vợ con để đi theo người tình nên bà cũng không còn cố gắng liên lạc hay tìm kiếm chồng nữa.

Vào ngày 1/9 vừa qua, Thawee cho biết bà đang cắt cỏ ở phía sau nhà thì nhận thấy bể phốt bỏ hoang chứa đầy đất. Định đổ đất đi, bà bắt đầu đào và phát hiện ra những mảnh xương. Ban đầu bà bỏ qua, nhưng sau đó bà tiếp tục đào cho đến khi phát hiện thêm xương và một hộp sọ dưới đáy bể. Bà cũng phát hiện ra một chiếc áo sơ mi, mà bà ngay lập tức nhận ra là của chồng mình, khiến bà tin chắc rằng đó là hài cốt của chồng.

Thawee đã kể cho các con nghe về phát hiện này trước khi báo cảnh sát và cảnh sát đã mở cuộc điều tra để xác nhận danh tính của bộ xương. Bà suy đoán rằng chồng mình có thể đã đi bộ ra phía sau nhà trong lúc say rượu và vô tình ngã xuống bể phốt. Mặc dù gia đình đã ngửi thấy mùi hôi nồng nặc trong khu vực, nhưng họ cho rằng đó là do phân hữu cơ mà chồng bà thường sử dụng để bón cây.
Bộ hài cốt đã được gửi đến khoa pháp y của Bệnh viện Maharat Nakhon Ratchasima để nhận dạng và xác định nguyên nhân tử vong.
Khi câu chuyện được chia sẻ trên truyền thông, nó đã khiến nhiều người đưa ra những suy đoán. Một số người cho rằng nếu nạn nhân say rượu và ngã xuống bể phốt vào đúng thời điểm mất tích thì khó mà không được phát hiện vì khi đó bể phốt không đóng nắp. Vì thế, đây có thể là dấu hiệu của một án hình sự. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra.








- Garmin ra mắt đồng hồ thông minh có màn microLED siêu sáng, gọi điện nhắn tin không cần điện thoại, giá siêu đắt (15:40)
- Bấm điện thoại khi nằm hay trong tối hại hơn? (15:37)
- Nam Em: "Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ" (15:35)
- Có tiền không mua nổi vàng, tóm lại chuyện gì đang xảy ra? (15:29)
- Cảnh tượng hỗn loạn tại đám tang của diễn viên Ngọc Trinh gây bức xúc (15:15)
- Khi mạng xã hội biến Owen thành trò cười (15:15)
- Trung tâm Triển lãm Việt Nam đón gần 4 triệu khách trong 6 ngày (15:13)
- Phim Việt chưa chiếu đã thấy drama ngập trời: 2 mỹ nhân cãi nhau căng đét, đoán xem ai giành phần thắng (15:02)
- Kỷ luật cảnh cáo nữ hiệu trưởng nhiều lần vi phạm (15:00)
- Hai con thành đạt, nhà sang nhất làng, cụ ông bật khóc: 'Tôi chẳng cần chúng giàu đến thế' (1 giờ trước)




