-
Thời tiết ngày 9/4: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn trên diện rộng, miền Trung có nơi vượt 40 độ -
Phát hiện thi thể thuyền viên sau gần 4 ngày mất tích -
Báo động tình trạng người trẻ "gục ngã" vì rối loạn tiền đình -
Giá xăng tăng vọt lên hơn 81.500 đồng/lít, quốc gia Đông Nam Á phát tiền hỗ trợ cho người dân -
Chân dung 3 nữ lãnh đạo trong bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới -
Tai nạn kinh hoàng lúc nửa đêm: Taxi biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ -
Cục Thuế công bố danh sách 18 người TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế -
Lấy ý kiến 3 phương án hoán đổi lịch nghỉ trong tháng Tư để có kỳ nghỉ dài hơn -
Tử vi thứ 5 ngày 9/4/2026 của 12 con giáp: Mão lắm lộc, Thìn bứt phá -
Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhận nhiệm vụ: 3 lời hứa vì một Thủ đô bứt phá
Thế giới
01/03/2021 05:35Thái Lan sôi sục vì cái chết của nữ tiếp viên phục vụ tiệc VIP
Tờ South China Morning Post đưa tin nữ tiếp viên Whitchayaporn Visessombut, hay được gọi là Wa-Wa, được thuê đến 1 bữa tiệc VIP ở khu ngoại ô Bangkok khuya 22-2 (giờ địa phương) và tử vong tại bệnh viện địa phương vào ngày hôm sau.
Các đoạn video an ninh chia sẻ trên truyền thông địa phương cho thấy 2 người đàn ông chưa rõ danh tính đưa nữ tiếp viên 33 tuổi đến 1 bệnh viện vào khoảng 6 giờ, thanh toán 15.000 baht tại bàn cấp cứu rồi rời đi. Cô Wa-Wa tử vong vài giờ sau đó.
Cơ quan chức năng chưa công bố nguyên nhân cái chết nhưng luật sư Atchariya Ruangrattanapong, chủ tịch CLB hỗ trợ nạn nhân bị quấy rối tình dục, nói nạn nhân "thiệt mạng vì suy tim sau khi tiêu thụ 1 lượng lớn ketamine và thuốc lắc".
Ông Atchariya cho biết các thành viên trong tổ chức của ông đã nói chuyện với những người phụ nữ khác có mặt tại bữa tiệc và được xác nhận rằng những người đàn ông tham gia có mặc đồng phục. Tuy vậy, ông Atchariya không nói rõ đó là đồng phục gì.
Luật sư Atchariya kêu gọi những người có mặt tại bữa tiệc tự nguyện cung cấp lời khai nhưng cảnh sát Thái Lan đã loại bỏ khả năng phạm tội và chưa đưa ra cáo buộc nào. "Hiện tại, đây không phải vụ án hình sự" - đại tá Prasopchok Lemphinit, trưởng đồn cảnh sát Phahon Yothin ở Bangkok, nói với các phóng viên vào ngày 25-2.
"Có nhiều người đàn ông tham gia bữa tiệc hôm đó. Bốn phụ nữ, trong đó có cô Whitchayaporn, được thuê để giải trí cho những vị khách. Nếu chúng tôi không tìm thấy dấu hiệu phạm tội nào, vụ việc sẽ khép lại" - ông Lemphinit nói thêm.
Dù vậy, trước áp lực của dư luận, cảnh sát đã khám xét nơi tổ chức tiệc và thu thập ADN từ chiếc xe đã đưa cô Wa-Wa đến bệnh viện vào ngày 26-2.
Đối với những cô gái xinh đẹp như Whitchayaporn, việc phục vụ và rót rượu tại những bữa tiệc như trên có thể đem lại cho cô khá nhiều tiền, từ 1.000 baht đến 10.000 baht, tùy thuộc vào mức độ rủi ro và những dịch vụ khách hàng mong muốn. Dịch vụ này có thể bao gồm uống nhiều rượu và sử dụng ma túy.
Nhiều phụ nữ Thái Lan đã bị kéo vào ngành công nghiệp này vì nó mang lại nguồn thu nhập ổn định hay mang lại cuộc sống hết sức dư dả trong 1 số trường hợp. Những người kiếm được nhiều tiền nhất có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội và đi kèm những lời khen chứng thực về thái độ phục vụ tốt.
Ngành công nghiệp này có tính cạnh tranh cực kỳ cao nên các cô gái thường nâng tầm nhan sắc bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ để được lòng khách hàng, hầu hết là những người đàn ông giàu có và quyền lực.
Họ gặp phải rất nhiều tình trạng lạm dụng tình dục và thể chất nhưng hệ thống pháp luật Thái Lan có rất ít biện pháp bảo vệ những người phụ nữ này. "Khi khách hàng là những người có tầm ảnh hưởng, nếu có vụ cưỡng hiếp, hành hung hay thậm chí là chết người, cảnh sát vẫn đứng về phía những vị khách vì họ có địa vị cao hơn" - ông Supensri Pungkoksung, giám đốc của tổ chức Social Equality Promotion Foundation, nói.
Một nữ tiếp viên cho biết việc bị quấy rối tình dục, bị ép uống rượu hay dùng ma túy là chuyện thường xuyên xảy ra. "Chỉ 1 số người khôn ngoan mới có thể tự mình thoát ra khỏi tình huống đó 1 cách nhanh nhất có thể. Những người còn lại thì đều chấp nhận vì cần tiền hoặc vì lo sợ không còn được thuê nữa" - cô gái này tiết lộ.
Cái chết của cô Wa-Wa không phải là thảm kịch đầu tiên được đưa tin rầm rộ. Hồi tháng 9-2019, một nữ tiếp viên tên Thitima Noraphanphiphat được tìm thấy đã chết trong 1 sảnh chung cư sau khi được gọi đến 1 bữa tiệc ở vùng ngoại ô Bangkok. Báo cáo điều tra cho biết nạn nhân tử vong vì uống quá nhiều rượu.
Sáu người đàn ông tham gia bữa tiệc, gồm 1 nam người mẫu và chủ nhà, bị cáo buộc hàng loạt tội danh như giam giữ bất hợp pháp và tụ tập trái phép. Đến tháng 10-2020, mỗi người đều bị kết án tù lên đến 8 năm. Dù vậy, đến nay tất cả bọn họ đều được tại ngoại và có ý định kháng cáo.
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)
- Thông báo quan trọng từ Điện lực Việt Nam, người dân cần chú ý (09:36)
- Thời tiết ngày 9/4: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn trên diện rộng, miền Trung có nơi vượt 40 độ (09:34)
- Salah giữ im lặng bất thường sau trận thua của Liverpool trước PSG (09:27)
- Phát hiện thi thể thuyền viên sau gần 4 ngày mất tích (09:25)
- Claude Mythos: "Siêu trí tuệ" mới bị từ chối phát hành rộng rãi vì "quá nguy hiểm" (09:23)
- Mỹ - Iran sắp đối thoại trực tiếp lần đầu kể từ xung đột: Bước ngoặt hay căng thẳng mới? (09:17)
- Kiểm toán Nhà nước yêu cầu làm rõ trách nhiệm hàng loạt tồn tại tại Hancorp (09:16)
- Thị trường xe sang Việt Nam đón "làn gió mới" từ Anh quốc: Siêu SUV điện Lotus Eletre lộ diện tại Hà Nội (09:15)
- Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo và đánh bạc xuyên quốc gia hơn 9.300 tỷ đồng (09:08)
- Bi Rain cạo đầu làm phản diện, giúp Bloodhounds 2 càn quét bảng xếp hạng toàn cầu (09:00)