-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
03/01/2018 04:19Thai phụ chết thảm vì lính say rượu
Reuters ngày 2-1 đưa tin nạn nhân là cô Alexandra Colopoy. Văn phòng công tố viên Venezuela tối 31-12 xác nhận Colopoy bị binh sĩ David Rebolledo bắn chết nhưng không công bố thêm chi tiết.
Theo các phương tiện truyền thông địa phương, chồng của Colopoy và một nhân chứng khác kể lại rằng một nhóm binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia tiếp cận những người đang xếp hàng chờ mua thịt lợn ở một khu vực nghèo tại thủ đô Caracas trong tình trạng say xỉn.
Họ yêu cầu tất cả rời khỏi vì số lượng thịt bán trong dịp Giáng sinh truyền thống đã hết nhưng không ai tuân lệnh.
Nhóm binh sĩ liền tức giận nổ súng khiến cô Colopoy – đang mang thai 5 tháng – thiệt mạng.

Công tố viên Tarek Saab đã lên án vụ việc. Ông nói: "Chính phủ Venezuela đảm bảo nhân quyền và mọi người đều được tôn trọng cũng như áp dụng các quy định pháp luật đối với những người vi phạm".
Các cuộc bạo động liên quan đến tranh giành thực phẩm và hàng hoá cơ bản tại các siêu thị đã trở nên phổ biến ở Venezuela. Quốc gia này đang hứng chịu tình trạng suy thoái năm thứ tư liên tiếp. Hàng triệu người dân có mức lương chỉ một vài USD/tháng, trong khi thực phẩm khan hiếm và giá cả hàng hoá đắt đỏ.
Nghị sĩ đối lập Delsa Solorzano hôm 1-1 chỉ trích chính quyền Caracas trên mạng xã hội Twitter: "Đây là cách mà chế độ giết người đối xử với người dân. Nỗi đau của người đàn ông này - khi vợ và con của anh ta bị giết – cũng là nỗi đau của Venezuela".
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- 7 điều không còn đúng về Android (1 giờ trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (1 giờ trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (1 giờ trước)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (1 giờ trước)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (1 giờ trước)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (2 giờ trước)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (2 giờ trước)




